Ngang nhiên chiếm cổng trường làm chợ, bãi đỗ xe

GD&TĐ - Tình trạng lấn chiếm cổng trường làm nơi buôn bán, bãi đỗ xe tải, xe taxi đang diễn ra một cách ngang nhiên trên địa bàn thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Ngang nhiên chiếm cổng trường làm chợ, bãi đỗ xe
Ngang nhiên chiếm cổng trường làm chợ, bãi đỗ xe ảnh 1Ngang nhiên chiếm cổng trường làm chợ, bãi đỗ xe ảnh 2Ngang nhiên chiếm cổng trường làm chợ, bãi đỗ xe ảnh 3Ngang nhiên chiếm cổng trường làm chợ, bãi đỗ xe ảnh 4

Biến cổng trường làm chợ

Thời gian qua, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh các cơ sở giáo dục: Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trung tâm ứng dụng, chuyển giao và dịch vụ (Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam), Trường Mẫu giáo Đoremi (cùng đóng trên địa bàn xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) rất bức xúc trước tình trạng lấn chiếm khu vực cổng trường làm hàng quán, cửa hàng buôn bán gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường học đường của con em học sinh.

Thời gian gần đây việc lấn chiếm khu vực cổng trường diễn ra ngang nhiên, nghiêm trọng hơn, bất chấp sự phản ứng của nhà trường, phụ huynh học sinh.

Ông Lê Đình An – có con học ở Trường MG Doremi phản ánh: Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác cảm thấy rất lo ngại mỗi khi đưa con đến trường. Toàn bộ cổng trường đều trở thành nơi buôn bán, họp chợ nên không có vị trí đậu đỗ xe đưa đón con em. Cảnh xe cộ đứng tràn ra cả lòng gây cản trở giao thông. Thực sự tâm trạng chúng tôi rất bất an khi đối diện với tình cảnh lộn xộn này.

Bà Nguyễn Thị An – có con là học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến - bức xúc nói: “Không chỉ lấn chiếm cổng trường làm nơi buôn bán, mà họ còn xả đủ loại rác thải gây mùi hôi thối”.

Ngang nhiên chiếm cổng trường làm bãi đỗ xe

Nằm ngay tại thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) nhưng tình trạng lấn chiếm khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu làm bãi đỗ xe kéo dài trong suốt thời gian qua. Sự việc này không chỉ gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa tai nạn giao thông đe dọa tính mạng học sinh, gây mất mỹ quan, môi trường giáo dục của trường học.

Nhiều phụ huynh có con em học tập ở đây cho biết, vào các giờ điểm sáng sớm hay tan học, tình hình an ninh, trật tự trước cổng trường càng trở nên hết sức hỗn loạn khiến tâm lý phụ huynh, học sinh hết sức lo lắng và bất an. Tình trạng dành giật khách hàng cũng thường xuyên xẩy ra giữa các tài xế taxi của các hãng. Nhiều lần xẩy ra chuyện gây gổ, xích mích giứa tài xế lái xe vì tranh giành chỗ đậu xe.

Ông Nguyễn Đức Tuấn – một phụ huynh học sinh - bày tỏ: Cứ mỗi sáng sớm đưa con đến trường là thấy hàng loạt xe taxi chen chúc xếp hàng dài trước cổng trường chúng tôi thật sự rất bất bình.

Chị Lê Thị Minh Nguyệt – một người dân địa phương - phản ánh: Nhiều lần nhà trường, người dân góp ý nhưng họ vẫn bất chấp và ngang nhiên biến cổng trường thành bãi đỗ các loại xe taxi, xe tải…thành nơi làm ăn. Người dân chúng tôi vô cùng bức xúc trước vấn đề này. Việc làm không chỉ gây cản trở giao thông, tình hình an ninh trật tự khu phố mà còn đe dọa tính mạng các cháu học sinh.

Điều đáng quan tâm hơn nữa là các Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trung tâm ứng dụng, chuyển giao và dịch vụ (Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam), Trường MG Đoremi (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn), Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) đều nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực cổng trường vốn đã nhỏ nay càng trở nên chật hẹp hơn, càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nhất là tai nạn giao thông.

Hiện nay, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước các cổng trường được các cấp, ngành, phụ huynh học sinh rất quan tâm. Để kịp thời trả lại môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, vừa đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Điện Bàn, rất mong nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhanh chóng giải quyết và chấn chỉnh sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.