Hy hữu: VĐV điền kinh bị sét đánh chết khi sắp về đích

Ban tổ chức giải đua đã nhanh chóng cấp cứu cho Stanley, nhưng nỗ lực hồi sinh vận động viên này đã không thành công.

Thomas Stanley hạnh phúc bên vợ và ba con. Ảnh: Facebook.
Thomas Stanley hạnh phúc bên vợ và ba con. Ảnh: Facebook.

Một vận động viên điền kinh bỗng nhiên bị sét đánh chết khi cách vạch đích đến không xa, đài RT đưa tin.

Bi kịch ập đến với vận động viên Thomas Stanley, 33 tuổi, khi anh đang tham gia một cuộc đua sức bền diễn ra ở bang Kansas, Mỹ. Anh này đột nhiên bị sét đánh khi đang về nước rút ở chặn cuối.

Ban tổ chức đã nhanh chóng cấp cứu cho Stanley, nhưng nỗ lực hồi sinh anh ta đã không thành công. Các nhà tổ chức cuộc đua sau đó đã xác nhận tin tức vận động viên của giải đua đã tử vong.

Được biết, Stanley đã có vợ và ba con. Gia đình anh không có mặt tại giải đua và được cảnh sát địa phương thông báo tin dữ sau đó.

Một đồng nghiệp cũ từng làm việc với Thomas kể rằng anh là một người đáng yêu và đầy đam mê. "Cái chết của anh đã khiến nhiều người bị sốc và đau lòng".

Một trang GoFundMe đã được thiết lập cho gia đình anh ấy để giúp vợ con anh qua cơn khó khăn. Và tại thời điểm viết bài, quỹ này đã đạt gần 74.000 USD.

Theo Plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ