Hôn nhân “lốc xoáy“: Kết hôn sau... 4 giờ trò chuyện

 Một cặp đôi vừa khiến mạng xã hội Trung Quốc được một phen xôn xao khi quyết định cưới nhau chớp nhoáng chỉ sau 4 tiếng trò chuyện!

Hôn nhân “lốc xoáy“: Kết hôn sau... 4 giờ trò chuyện

Trong suốt 3 năm qua, anh Tang Xi và cô Zhang Yan hầu như chỉ biết nhau như đồng nghiệp làm cùng công ty tại TP Trùng Khánh. Anh Tang làm việc tại bộ phận hành chính trong khi cô Zhang là nhân viên phòng tài chính. Họ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau nhiều lần.

Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi vào tối 8/8 (giờ địa phương) khi anh Tang và cô Zhang ngồi cạnh nhau trong bữa ăn tối ở công ty. Bốn giờsau đó, khi được anh Tang đưa về nhà, cô Zhang quyết định ngỏ lời trước và nhận được cái gật đầu đồng ý từ người đồng nghiệp.

Đến 8 giờ sáng 9/8, anh Tang đến gặp bố mẹ vợ tương lai và sau đó đăng ký kết hôn với cô Zhang lúc 11 giờ. Tất cả diễn ra ngay vào lễ Thất tịch, vốn được xem là Lễ Tình yêu ở Trung Quốc.

 Giấy đăng ký kết hôn của cặp đôi được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Ảnh: Weibo
 Giấy đăng ký kết hôn của cặp đôi được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Ảnh: Weibo

Một bức ảnh về tờ đăng ký kết hôn của cặp đôi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Weibo và tạo nên cơn sốt về “đám cưới chớp nhoáng”, "đám cưới lốc xoáy". Rất nhiều người dùng mạng bày tỏ thắc mắc: chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra trong 4 tiếng “định mệnh” đó?

Theo một cuộc phỏng vấn 2 nhân vật chính tại truyền hình địa phương, anh Tang và cô Zhang cho biết họ cảm thấy gắn kết với nhau nhờ chia sẻ chuyện... bị các đấng sinh thành liên tục ép kết hôn.

Khi được anh Tang đưa về nhà, cô Zhang đùa rằng liệu Tang có dám lấy mình không. Không ngờ anh này gật đầu luôn và nói rằng đây chính là định mệnh: “Cuối cùng anh đã tìm được em. Anh rất mừng là mình chờ được tới giây phút này”.

Về phần cô Zhang, từ lâu cô đã có ý định tìm một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng khi bước sang tuổi 30, người phụ nữ này mới có cảm giác mình đã quá kén chọn. Vì vậy, khi tìm được người thích hợp, cô Zhang cho rằng mình nên nắm lấy cơ hội.

 Ảnh chế hài hước của dân mạng về câu chuyện: Ai mà biết được chuyện gì xảy ra trong 4 tiếng đó!. Ảnh: Weibo

Ảnh chế hài hước của dân mạng về câu chuyện: "Ai mà biết được chuyện gì xảy ra trong 4 tiếng đó!". Ảnh: Weibo

Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự dũng cảm của cặp đôi và lên tiếng chúc phúc. Một người nói: “Tôi cũng muốn có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng!”. “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hôn nhân chỉ mới là sự khởi đầu chứ không phải kết thúc” – một người khác bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, vài người khác tỏ ra lo ngại và cho rằng anh Tang và chị Zhang quá bốc đồng. “Tôi chỉ tự hỏi không biết cuộc hôn nhân này có kéo dài quá 4 năm hay không” – Trích bình luận của một người dùng mạng.

Người khác thì nêu lên câu hỏi: “Chỉ cần 4 tiếng để chuyển từ trạng thái không có bạn gái thành có vợ. Liệu có phải là do họ sợ bị ép phải làm đám cưới?”.

Một nhà xã hội học ở TP Trùng Khánh tên Tan Gangqiang nhận xét: “Thật khó để nói liệu hôn nhân chớp nhoáng là tốt hay xấu. Một vài người cảm thấy hạnh phúc trong khi những người khác nhanh chóng ly hôn.

Nhưng mọi người nên bình tĩnh khi đưa ra quyết định tương tự và nên bao dung, kiên nhẫn với bạn đời thì cuộc hôn nhân mới có thể kéo dài”.

Theo Người lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...