HLV Thành Vinh tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai, nhận định về cuộc đua vô địch V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai khi họ không có sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng ở trận gặp Hà Nội FC vừa qua, đồng thời dự đoán về cuộc đua tới ngôi vô địch.

HAGL để thua Hà Nội FC trong ngày thiếu vắng Công Phượng ở vòng 11 V.League.
HAGL để thua Hà Nội FC trong ngày thiếu vắng Công Phượng ở vòng 11 V.League.

Vừa qua, Hà Nội FC đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-1 ở vòng đấu thứ 11, qua đó tạo khoảng cách lên tới 6 điểm với đội đang xếp sau là SLNA.

Đáng tiếc ở trận đấu này Công Phượng không ra sân vì vấn đề sức khỏe khiến cho hàng công của Hoàng Anh Gia Lai hoạt động thiếu hẳn hiệu quả và không thể có nổi điểm khi rời sân Hàng Đẫy.

Nhận xét về sự ảnh hưởng khi thiếu vắng Công Phượng, HLV Nguyễn Thành Vinh nói trên trang Tổ quốc: "Nếu có Công Phượng, tôi tin trận đấu sẽ khác hơn. Khi ấy Hoàng Anh Gia Lai sẽ có người cầm bóng, điều phối tốt và thêm cả khả năng đi bóng nữa.

Đặc biệt, nếu Công Phượng ra sân được thì Hoàng Anh Gia Lai có thêm một mũi nhọn có khả năng dứt điểm tốt. Khi ấy, sự nguy hiểm của đội bóng này sẽ tăng lên".

Ở chiều ngược lại, ông Vinh cũng dành nhiều lời khen cho Hà Nội FC. Đặc biệt trong việc Văn Quyết và đồng đội rất biết cách chớp thời cơ để ghi bàn kết liễu đối thủ.

"Đúng là có không ít thời điểm, tuyến giữa Hà Nội FC thất thế trước HAGL. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà có sự thiếu hụt và điều này ảnh hưởng tới họ trong cuộc đấu hôm qua.

Tuy nhiên, Hà Nội FC hiện tại có cách đá khá thực dụng. Họ có những khoảnh khắc chớp nhoáng, khiến cho Hoàng Anh Gia Lai rơi vào thế lúng túng.

Ở phía bên kia, Hoàng Anh Gia Lai cũng cho thấy sự nỗ lực để điều chỉnh. Họ có được bàn gỡ bằng một pha đánh đầu rất hiểm hóc. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đáng ra đã có thể ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên tiền đạo của họ lại không tận dụng được và cuối cùng đội bóng phải rơi vào thế bám đuổi. Tuyến giữa của họ chơi tốt, nhưng tiếc rằng lại thiếu một mũi dứt điểm tốt như Công Phượng nên cơ hội để ghi bàn và chiến thắng trôi qua.

Nhìn chung, cả hai đội đã mang đến một trận đấu hấp dẫn, thể hiện được tinh thần thi đấu và ý đồ chiến thuật của mình".

Nhận định về cuộc đua vô địch của mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: "Tôi nghĩ giải đấu mới trôi qua được một nửa, số trận đấu trước mắt vẫn còn rất nhiều. Vì thế cũng khó để nói rằng Hà Nội FC đã tạo ra được khoảng cách đủ lớn cho cuộc đua vô địch.

Nhưng dù sao Hà Nội FC cũng vẫn là đội có cách chơi tương đối rõ nét. Lối đá này tạo cho Hà Nội FC thế ăn bàn rất nhanh. Họ có thể ghi bàn mà không cần phải kiểm soát thế trận quá nhiều. Đây cũng là điều khác biệt của Hà Nội FC so với những mùa trước".

Nói thêm về cơ hội của SLNA, đội bóng mà mình từng có nhiều năm cầm quân, HLV Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn bày tỏ: "Mùa trước, SLNA gặp nhiều khó khăn, phải chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nhưng đến năm nay, đội bóng đã tập hợp được nhiều cầu thủ chất lượng, có tên tuổi. Họ đang để lại ấn tượng rất tốt.

Tuy nhiên về khả năng vượt lên SLNA cũng gặp nhiều khó khăn. Đội bóng đang xếp thứ hai, nhưng để vươn lên tới vị trí cao hơn, SLNA có lẽ vẫn cần thêm sự bổ sung về con người. Việc cạnh tranh chức vô địch vẫn còn là một chặng đường dài với nhiều việc phải làm", vị chiến lược gia kỳ cựu kết lại.

Trận đại chiến giữa Hà Nội FC và HAGL ở vòng 12 V-League 2022 đã diễn ra kịch tính, sôi nổi đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Hai đội thi đấu rất quyết liệt, thậm chí máu đã đổ trên gương mặt của tiền vệ Phạm Đức Huy sau một pha va chạm với cầu thủ đội khách, khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi được khâu vết thương, Đức Huy nằm lại bệnh viện theo dõi thêm nên về nơi tập trung của đội muộn, khoảng 1h sáng 15/8. Anh cho biết mình bị choáng nhẹ sau va chạm và mất khá nhiều máu nhưng sẽ sớm trở lại thi đấu trong ít ngày tới.

Ngay sau khi trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai kết thúc, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã xuống sân chúc mừng, động viên ban huấn luyện và các cầu thủ. Nhằm khích lệ tinh thần toàn đội, ông chủ của đội bóng Thủ đô quyết định thưởng nóng 3 tỷ đồng cho Văn Quyết cùng các đồng đội.

Đây là khoản thưởng kỷ lục mà một đội bóng V.League nhận được sau một trận thắng. 3 tỷ đồng cũng là khoản thưởng tương đương với đội bóng giành chức vô địch V-League 2022. Theo VPF, mức tiền thưởng cho đội Đương kim vô địch V-League sẽ là 3 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng với đội Á quân và đội hạng 3 sẽ nhận về cho mình 750 triệu đồng.

Ở vòng 13 (vòng cuối lượt đi), CLB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân của đội bóng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" - Becamex Bình Dương. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/8 trên SVĐ Gò Đậu.

Trong khi Hoàng Anh Gia Lai trở về sân nhà tiếp đón đối thủ cứng cựa Hải Phòng FC, một trong những ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay. Đáng chú ý, trong đội hình đội bóng đất Cảng có khá nhiều cầu thủ được mượn từ chính lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ