Hãy ở nhà nghe chúng tôi đàn và hát!

Hãy ở nhà nghe chúng tôi đàn và hát!

Hát cho ai ở nhà

Bắt đầu từ tuần thứ 3 của tháng 3 đến nay, ca sĩ Đức Tuấn dành 2 tối: Thứ Tư và thứ 7 trong tuần để hát cho khán giả trong nước và nước ngoài nghe. Thảnh thơi ngồi trên ghế, Đức Tuấn chuyện trò rồi ca hát, từ nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đến nhạc Lam Phương, Trần Lưu Quỳnh và cả nhạc Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh... 

Nếu như buổi đầu tiên Đức Tuấn hát theo yêu cầu thì đến buổi thứ hai, thứ ba anh dành phần nhiều thời gian hát để tưởng nhớ những nghệ sĩ vừa mới đi xa như nhạc sĩ Phong Nhã, danh ca Thái Thanh, nghệ sĩ Mai Phương. Hoặc để tưởng nhớ ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, anh cũng dành riêng một buổi để hát các sáng tác của ông, từ nhạc thiếu nhi, nhạc tình cho đến nhạc da vàng, trường ca...

Mỗi buổi ca hát tại gia ấy của Đức Tuấn được bắt đầu từ 21 giờ và có hôm khép lại khi ngày đã khá khuya – 22 giờ 30 phút. Cả chục nghìn khán giả đã “tụ tập” nghe Đức Tuấn hát livestream trên nhạc nền và không micro mà giọng hát luôn tưng bừng, hào sảng. 

Biết bao lời cảm phục: “Trời ơi, mê quá”. “Phấn khích quá – một buổi văn nghệ ấm áp”... được khán giả gửi đến nghệ sĩ. Thậm chí có khán giả còn “đặt chỗ”: “Tuần sau em canh thứ Tư nghe bài “Chợt nghe em hát””.

Còn với Đức Tuấn, đã rất lâu rồi anh mới hát livestream như thế. Dịp này anh hát không phải vì vui mà để kêu gọi khán giả ở nhà, không ra đường, phòng tránh dịch Covid-19. Các buổi hát được anh đặt tên nghe rất “câu kéo”: “Hát cho những ai ở trong nhà” - tối thứ 4 và “Cùng ở nhà tối thứ 7”. 

Trong cả buổi livestream, nam ca sĩ đều nhắn gửi khán giả hãy ở nhà và giữ gìn sức khỏe, tạm gác những thói quen ra đường vui chơi. Thay vào đó, mọi người hãy bước vào trang Duc Tuan – the Divo vừa nghe hát theo yêu cầu với những “Cô gái đến từ hôm qua” hay “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, “Tình hoài hương”, “Hòn Vọng Phu”... vừa chia sẻ rộng rãi để càng nhiều người “Ai ở đâu, ở yên đó” càng tốt. 

Chẳng phụ lòng mong đợi của khán giả, Đức Tuấn còn cất cao giọng với những ca khúc không có nhạc sẵn như “Khát vọng” để truyền cảm hứng: “Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội/Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao/Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng/Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông”...

Đàn cho bạn nghe

Ngay từ 24/3, nhóm nghệ sĩ Vũ Phương, Phan Đỗ Phúc, Trang Trịnh... đã bắt đầu khởi xướng chơi nhạc trực tuyến: “Hãy ở nhà, chúng tôi đàn cho bạn nghe” trên trang 24-hour Music Marathon. 

Các nghệ sĩ đã gửi lời chào mời đến nghệ sĩ trên toàn thế giới thật dễ thương mà không kém phần nóng bỏng: “Xin chào, chúng tôi là các nghệ sĩ và nhân dân Việt Nam. Đất nước của chúng tôi, cũng giống như đất nước của các bạn, đang tập trung và quyết liệt chiến đấu với dịch do Covid-19 gây ra. Biên giới đã đóng, các chuyến bay đang ngừng lại, các buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ”.

Theo các nghệ sĩ, khi tất cả đang phải ở nhà, cả thế giới dường như đang bị chia cắt, nước nào lo cho việc của nước ấy, những sự kỳ thị đáng buồn đang xảy ra thì hơn lúc nào hết mọi người cần phải đoàn kết lại, cần kết nối, cần thảo luận, cần có nhau, cần dựa vào nhau. 

Sự đoàn kết và kết nối đó hãy bắt đầu từ âm nhạc: “Chúng tôi muốn cùng các bạn chơi lại giai điệu bất hủ của Beethoven - Ode to Joy hoặc bất kỳ bản nhạc, bài hát nào mang lại ánh sáng và hy vọng, tại nhà bạn”.

Sau lời chào mời ấy, các nghệ sĩ như Trang Trịnh, Phan Đỗ Phúc, Thư Hương, Hazel Nguyen... đã có những buổi livestream dạo đầu dành cho mọi đối tượng khán giả với đủ nhạc cụ từ piano đến kèn trumpet, sáo, cello... 

Riêng ngày 31/3, họ đã hòa nhạc trực tuyến suốt 2 tiếng tới các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. “Mong các y, bác sĩ hãy giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần, cả Tổ quốc đang mong chờ vào các y, bác sĩ”, nhạc sĩ Phan Đỗ Phúc nhắn gửi từ New York (Mỹ).

Đặc biệt, từ 8 giờ tối 2/4 và sang đến 13 giờ ngày 3/4 (giờ Việt Nam) những thanh âm tươi đẹp, lãng mạn đã vang lên trên toàn cầu bởi tiếng đàn của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như: Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, Hungary, Tây Ban Nha... theo đúng tinh thần của 24-hour Music Marathon: “Chúng tôi muốn phủ kín 24 tiếng trên Trái đất bằng âm nhạc... - Chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này cùng nhau – Sau cơn mưa trời lại sáng... – Cùng nhau, chúng ta hãy mang cái đẹp trở lại thế giới tổn thương này”. 

Có một điều thú vị nữa là, ngày hòa nhạc trực tuyến đặc biệt này đã không chỉ trình diễn những bản nhạc của các nhạc sĩ lừng danh trên thế giới như Beethoven, Ode to Joy, Mozart... mà còn có cả những lời ca, tiếng hát mộc mạc, yêu đời của nhóm dân tộc Sán Chay (Thái Nguyên), tiếng sáo của Giàng A Bê - dân tộc Mông (Hà Giang)...

“Xin chúc mừng. Tôi sẽ chia sẻ sự kiện trên trang Facebook The virtual Concert Hall - nơi chúng tôi bắt đầu một chương trình hàng ngày về hài và âm nhạc” – ông Derek Jones (Anh) bày tỏ cảm xúc khi thưởng thức 24-hour Music Marathon tối ngày 2/4 (giờ Việt Nam).

“Trong tình hình dịch Covid-19, mọi người hãy hưởng ứng phong trào vận động của Chính phủ ở nhà để tránh lây lan chéo dịch bệnh. Giờ đây, nơi an toàn nhất của toàn thế giới chính là ngôi nhà của chính mình. Những ai ở nhà chính là những “anh hùng” trong mùa dịch này.

Khi mỗi người ở một nhà riêng, không gì hơn là cùng tụ họp để nghe hát, tâm sự. Tôi luôn mong một điều mọi người hãy thông cảm cho nhau, hãy chia sẻ những lời động viên, những năng lượng tích cực để cùng nhau vượt qua đại dịch một cách vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi thấy tất cả người dân Việt Nam đều rất kiên cường để chống lại đại dịch. Và lâu lắm rồi hai tiếng “Việt Nam” được vang lên tự hào như vậy. Chắc chắn rằng, mọi người Việt ở bất kỳ nơi đâu giờ đây đều cảm nhận được những yêu thương, che chở từ quê cha đất mẹ” - Ca sĩ Đức Tuấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ