Hà Tĩnh: Đi nhặt lúa ngoài đồng về thấy nhà cháy rụi

GD&TĐ - Chập điện dẫn đến cháy nhà. Người đàn bà neo đơn, nghèo khổ khóc ngất nhìn đám lửa thiêu rụi ngôi nhà.

Ngôi nhà bốc cháy dữ dội.
Ngôi nhà bốc cháy dữ dội.

Khoảng 18h chiều 30/4 bà Lê Thị Bình (SN 1953, thôn Bình Minh, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang đi nhặt lúa ngoài đồng, nghe tin căn nhà của bà đang bốc cháy. Vội vã chạy về, bà khóc ngất khi thấy ngọn lửa đang thiêu dần căn nhà bà ở lâu nay.

Bà Bình khóc ngất lịm khi thấy căn nhà của mình đang cháy dữ dội.
Bà Bình khóc ngất lịm khi thấy căn nhà của mình đang cháy dữ dội. 

Ông Lê Đăng Lợi, Chủ tịch UBND xã Hương Bình (Hương Khê) xác nhận, ngôi nhà của bà Bình bị cháy do chập điện khi cơn mưa giữa chiều đổ bộ.

"Bà Bình là người phụ nữ neo đơn, không chồng, không con lại thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà cháy rụi không còn chỗ để ở nên bà Bình đang nương nhờ nhà người khác ngủ qua đêm"- ông Lợi cho biết.

Cũng theo ông Lợi, chính quyền địa phương đang nỗ lực kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ, xây dựng lại nhà cho bà Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ