Hạ sát vợ chồng chủ hiệu cầm đồ lấy vài triệu đồng

Con dao phay Hải khai dùng đoạt mạng vợ chồng chủ tiệm cầm đồ đã được cảnh sát tìm thấy dưới ao.

Hung thủ Nguyễn Văn Hải (áo đen) bị cảnh sát áp giải về nơi gây án tìm hung khí
Hung thủ Nguyễn Văn Hải (áo đen) bị cảnh sát áp giải về nơi gây án tìm hung khí

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, Đông Sơn) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. 

Bước đầu, hung thủ khai sau khi lẻn vào nhà sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, cướp 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động đã gọi điện cho em trai chở đi trốn chạy. Trên đường tẩu thoát, hắn ném con dao gây án ở ao ven đường.

Ông Lê Văn Thảo - Phó trưởng công an xã Đông Thịnh - xác nhận Hải đã bị công an dẫn giải đến chiếc ao trong xã để truy tìm tang vật. Gần một giờ mò lặn, cảnh sát thu một dao phay.

Vụ án mạng nghiêm trọng do Hải gây ra được phát hiện vào sáng 1/6, khi nhiều người dân tại xóm 3 (xã Đông Anh, Đông Sơn) thấy căn nhà của vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi), chị Lê Thị Loan (47 tuổi) đóng cửa bất thường. Phá cửa, họ thấy xác đôi vợ chồng này gục chết trên vũng máu. Thi thể chi chít các vết chém, nhiều phần không còn nguyên vẹn.

Cảnh sát nhận định đây là vụ án giết người cướp của. Hung thủ có thể quan hệ với các nạn nhân... Lần theo việc kinh doanh cầm đồ của các nạn nhân, trong các khách hàng của họ, cảnh sát đặc biệt chú ý đến Hải. 

Một xe máy cùng toàn bộ giấy tờ của hắn được tìm thấy tại nhà nạn nhân. Hơn nữa, từ sau khi án mạng bị phát hiện, Hải đột nhiên "mất tích". Nhiều lời khai của người thân cho thấy hắn đã thú nhận có liên quan vụ việc.

Sáng 2/6, Hải bị bắt khi đang trên hành trình bỏ trốn vào phía Nam.

12-8831-1401792038.jpg

Tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ dưới một chiếc ao ở xã Đông Thịnh

Hiện, căn nhà của hung thủ nằm ven con đường làng dẫn ra cánh đồng ở xóm Ngọc Lậu (xã Đông Thịnh) cửa đóng im ỉm. Phía ngoài, nhiều người dân tụ tập bàn tán xôn xao. Vợ Hải đã đưa hai con trai (một 8 tuổi và một mới lên 2 tuổi) di tản đến nơi khác khiến căn nhà càng thêm tiêu điều vắng vẻ.

Thấy người lạ xuất hiện, người thân sinh sống gần nhà Hải lộ rõ vẻ lo lắng. Ông Nguyễn Tài Tư - Hàng xóm và cũng là cậu ruột Hải -cho biết: 

“Hôm nghe tin thằng Hải dính líu đến vụ giết hai mạng người ở xã bên để cướp tài sản, chúng tôi như bị sét đánh ngang tai. Không thể tin được tại sao nó lại cả gan gây ra tội ác tày trời như vậy”.

Ông Tư cho rằng Hải là đứa cháu ngoan hiền, chí thú với công việc mài đá ốp lát thuê cho các xưởng quanh vùng. Thời gian gần đây Hải bị bệnh zona thần kinh nên thường ở nhà trị bệnh.

can-nha-Hung-thu-Hai-7329-1401792039.jpg

Ngôi nhà của hung thủ Nguyễn Văn Hải luôn đóng kín cửa.

Còn những ngày qua, mẹ Hải liên tục than khóc, không  chịu ăn uống. Có lúc bà ngửa mặt lên trời than thân trách phận khi lại chạy vạy khắp nơi mong tìm người quen biết để hỏi thông tin về con. “Không biết kiếp trước tôi đã gây nghiệp chướng gì” - Người mẹ nức nở.

Công an xã cho hay Hải chưa điều tiếng ở địa phương, chưa tiền án tiền sự. Có thông tin gần đây Hải hay cờ bạc nên nợ nần.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.