Giết người, trốn truy nã hàng chục năm vẫn không thoát tội

GD&TĐ - Ngày 20/11, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Thạnh Sơn (41 tuổi, quê Bạc Liêu) 9 năm tù về tội "Giết người".

Giết người, trốn truy nã hàng chục năm vẫn không thoát tội

Theo cáo trạng, tối 13/12/1994, Sơn đến uống nước tại một quán giải khát ở xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Lúc này, thấy Lâm Thanh Dương (sinh năm 1972) cứ nhìn chăm chăm vào mình nên Sơn bỏ đi nơi khác. Vài phút sau, Dương tiến đến chỗ Sơn ngồi và đánh đập Sơn.

Thấy bạn cùng xóm bị đánh, Nguyễn Văn Hận (48 tuổi) đang uống nước gần đó xông tới cấu cổ Dương. Lúc này, Sơn lấy dao đâm vào lưng Dương rồi bỏ chạy.

Một ngày sau, hay tin Dương chết, Sơn trốn sang Campuchia và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ (quê ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tại đây.

Năm 2011, hai người về Vĩnh Châu. Lúc này, Sơn lấy tên là Sơn Sôl và giấu thân phận với vỏ bọc con rể của nhà vợ.

Ngày 12/4/2018, công an địa phương phát hiện nghi vấn nên vào cuộc xác minh, truy ra thân phận của Sơn và tiến hành bắt giữ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.