Xúc động Lễ khai giảng đầu tiên của điểm trường nơi “cùng trời cuối đất”

GD&TĐ - Năm học 2020 – 2021 này, lần đầu tiên lễ khai giảng được tổ chức ở điểm lẻ Huồi Mới (Trường Tiểu học Tri Lễ 4, Quế Phong, Nghệ An). Không loa đài, chỉ có tiếng trống trường và lời phát biểu, tiếng hát “chay” của thầy trò cùng những vị khách mời là bộ đội biên phòng, đại diện xã và trưởng bản.

Lễ khai giảng đầu tiên tại điểm trường Huồi Mới, Trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong, Nghệ An
Lễ khai giảng đầu tiên tại điểm trường Huồi Mới, Trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong, Nghệ An

Là địa bàn rộng lớn, nơi sinh sống của nhiều hệ dân tộc thiểu số, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong có tới 3 trường tiểu học. Trong đó, Trường Tiểu học Tri Lễ 4 có tới 4 điểm trường: Mường Lống, Nậm Tột, Huồi Xái, Huồi Mới với 100% học sinh là người Mông.

Học sinh điểm trường lẻ Huồi Mới hát Quốc ca 

Suốt 40 năm qua, đến nay trường vẫn chỉ toàn thầy giáo. Do các bản đều ở nơi “cùng trời cuối đất”, giao thông hiểm trở, điều kiện vất vả nên các cô giáo không thể nào ở lại cắm bản được.

Bản Huồi Mới (xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) nằm trên đỉnh núi Pha Cà Tún, cao hơn 1.500m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của bà con người Mông. Sáng 5/9, các thầy giáo đã vào đến bản để tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh trong bản.
Bản Huồi Mới (xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) nằm trên đỉnh núi Pha Cà Tún, cao hơn 1.500m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của bà con người Mông. Sáng 5/9, các thầy giáo đã vào đến bản để tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh trong bản.

Đối với thầy và trò điểm bản Huồi Mới, năm học 2020 – 2021 có rất nhiều cái đầu tiên. Đây năm hoàn thành sáp nhập học sinh từ 2 bản Huồi Mới 1 – Huồi Mới 2 làm một, với 86 học sinh đầy đủ từ lớp 1 đến lớp 5. Sau hàng chục năm thầy trò dạy học trong lớp tạm bằng gỗ, hoặc lắp ghép thì năm học này, điểm trường Huồi Mới đưa vào sử dụng 5 phòng học bằng bê tông kiên cố. Đây cũng là năm học đầu tiên, lễ khai giảng được chính thức tổ chức ở điểm trường lẻ. Những năm trước, các thầy ra trường chính khai giảng, sau đó trở về điểm lẻ chỉ tổ chức ngày hội đến trường cho học sinh.

Đây là năm đầu tiên điểm trường lẻ Huồi Mới (Trường Tiểu học Tri Lễ 4) tổ chức lễ khai giảng năm học mới nên phụ huynh cũng háo hức theo con đến trường.
Đây là năm đầu tiên điểm trường lẻ Huồi Mới (Trường Tiểu học Tri Lễ 4) tổ chức lễ khai giảng năm học mới nên phụ huynh cũng háo hức theo con đến trường. 

Bởi vậy, không thể nói hết niềm vui, háo hức của cả thầy và trò ở trên đỉnh Pha Cà Tún này. Buổi sáng, trên con đường mòn và khúc khuỷu, bóng những đứa trẻ Mông thấp thoáng bên cái mái nhà lợp bằng gỗ pơ mu. Các em ríu rít đến trường, cùng các thầy chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Những em học sinh nữ mặc trang phục truyền thống ríu rít đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Những em học sinh nữ mặc trang phục truyền thống ríu rít đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Tấm bạt in chữ Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 được các thầy đặt in và chở từ ngoài thị trấn Tri Lễ, cách gần 50km đưa vào Huồi Mới và treo lên. 4 bộ bàn ghế được học trò xúm vào khiêng ra đặt ngoài sân, vẫn còn nền đất nhưng được san bằng phẳng, rộng rãi. Khách mời của lễ khai giảng có một cán bộ xã sáng sớm vượt núi chạy xe máy vào Huồi Mới, có 2 chiến sĩ bộ đội biên phòng và trưởng bản.

Vậy là xong công tác chuẩn bị, không sân khấu rực rỡ, không loa đài. Thầy nói chay, trò hát chay. Lời hát Quốc ca, Đội ca của những đứa trẻ Mông còn hơi ngọng, nhưng đầy xúc động. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm vừa tràn qua đỉnh núi.

Ở Trường Tiểu học Tri Lễ 4 chỉ có các thầy, không có cô giáo do ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện quá khó khăn vất vả. Trong ảnh, các thầy ở điểm bản Huồi mới mang theo maket in đem lên trường để treo vào ngày khai giảng năm học mới
Ở Trường Tiểu học Tri Lễ 4 chỉ có các thầy, không có cô giáo do ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện quá khó khăn vất vả. Trong ảnh, các thầy ở điểm bản Huồi mới mang theo maket in đem lên trường để treo vào ngày khai giảng năm học mới

Thầy Thò Bá Sinh – Phó hiệu trưởng nhà trường, cũng là người bản địa chia sẻ: “Toàn điểm trường có 86 học sinh, trong đó có 15 cháu năm nay bước vào lớp 1. Lễ khai giảng vắng 3 học sinh, những em này theo bố mẹ đi rẫy tận trong sâu, không có sóng liên lạc. Bố mẹ 3 em nhờ người nhắn ra cho các thầy xin muộn, vài hôm nữa gặt xong lúa thì đưa con về. Dù sao, ở mọt điểm trường lẻ, học sinh đi khai giảng gần như đầy đủ thế này đã rất mừng”.

Những năm trước đó, các thầy giáo tập trung về trường chính ở bản Mường Lống, cách quãng đường 40km. Vì quá qua, nên học sinh ở Huồi Mới chỉ được các thầy thông báo về năm học mới rồi vào dạy học. Năm nay, lần đầu tiên các em được khai giảng tại điểm trường của mình.
Những năm trước đó, các thầy giáo tập trung về trường chính ở bản Mường Lống, cách quãng đường 40km. Vì quá qua, nên học sinh ở Huồi Mới chỉ được các thầy thông báo về năm học mới rồi vào dạy học. Năm nay, lần đầu tiên các em được khai giảng tại điểm trường của mình.

Nhiều năm về trước, điểm trường lẻ thành lập ở Huồi Mới chỉ có 3 lớp từ lớp 1 đến lớp 3, hầy giáo người xuôi vượt núi lên dạy chữ. Học sinh mới được huy động đến lớp, học chữ. Trong đó, nhiều đứa trẻ người Mông năm xưa đã đi học, lớn lên, rồi quay về chính bản làng mình dạy học như thầy Thò Bá Sinh, thầy Lỳ Bá Cự…

Buổi lễ khai giảng ngắn gọn, thầy cô, bộ đội biên phòng và cán bộ xã, bản không có một bài phát biểu nào. Chỉ có lời dặn dò, chia sẻ chân thành nhất vừa bằng tiếng Việt, vừa phiên dịch sang tiếng Mông, động viên các em học sinh cố gắng chăm ngoan, đi học đầy đủ và học tốt.

Dù được tổ chức ngắn gọn theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, nhà trường vẫn dành một khoảng thời gian để các anh chị lớp lớn đón 15 bạn nhỏ bước vào lớp 1 năm học 2020 - 2021.
Dù được tổ chức ngắn gọn theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, nhà trường vẫn dành một khoảng thời gian để các anh chị lớp lớn đón 15 bạn nhỏ bước vào lớp 1 năm học 2020 - 2021.
Thầy giáo chỉnh đốn hàng ngũ, tập trung học sinh, sân trường chỉ bằng đất nhưng được san ủi bằng phẳng.
Thầy giáo chỉnh đốn hàng ngũ, tập trung học sinh, sân trường chỉ bằng đất nhưng được san ủi bằng phẳng.
Đây cũng là năm học đầu tiên 2 điểm Huổi Mới 1, Huồi Mới 2 sáp nhập lại làm một, và học tại địa điểm mới gồm 5 phòng học được xây kiên cố, khang trang
Đây cũng là năm học đầu tiên 2 điểm Huổi Mới 1, Huồi Mới 2 sáp nhập lại làm một, và học tại địa điểm mới gồm 5 phòng học được xây kiên cố, khang trang
Lễ chào cờ trang nghiêm của thầy trò điểm trường lẻ Huồi Mới.
Lễ chào cờ trang nghiêm của thầy trò điểm trường lẻ Huồi Mới.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới 2020 - 2021 chính thức bắt đầu.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới 2020 - 2021 chính thức bắt đầu.
Ở nơi "cùng trời cuối đất", dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng những năm qua điểm Huồi Mới duy trì khá tốt sỹ số học sinh.
Ở nơi "cùng trời cuối đất", dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng những năm  qua điểm Huồi Mới duy trì khá tốt sỹ số học sinh.
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1
Học sinh quét dọn vệ sinh trước và sau lễ khai giảng để khuôn viên trường lớp được sạch đẹp
Học sinh quét dọn vệ sinh trước và sau lễ khai giảng để khuôn viên trường lớp được sạch đẹp
Lễ khai giảng có sự tham gia của bộ đội biên phòng, đại diện xã Tri Lễ và xóm trưởng Huồi Mới. Buổi lễ tổ chức ngắn gọn, không phát biểu mà chỉ có lời dặn dò học sinh những điều gần gũi nhất.
Lễ khai giảng có sự tham gia của bộ đội biên phòng, đại diện xã Tri Lễ và xóm trưởng Huồi Mới. Buổi lễ tổ chức ngắn gọn, không phát biểu mà chỉ có lời dặn dò học sinh những điều gần gũi nhất.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (huyện Quế Phong, Nghệ An) năm nay có 335 học sinh đều là người Mông. Trong đó trường chính tại bản Mường Lống có 100 em, điểm Huồi Xái có 103 em, điểm Nậm Tột cso 43 em và điểm Huồi Mới có 86 em. Toàn trường có 22 lớp trong đó có 3 lớp ghép với 33 cán bộ, giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.