Sinh viên trường y trên nẻo đường dập dịch Covid-19

GD&TĐ - Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương huy động tổng lực nhân lực, vật lực tham gia phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, nhiều sinh viên tình nguyện, xung phong ra tuyến đầu để dập dịch.

Các sinh viên ngủ mọi lúc, mọi nơi để lấy lại sức.
Các sinh viên ngủ mọi lúc, mọi nơi để lấy lại sức.

Đợt trải nghiệm khó quên

Được nhà trường điều động tham gia dập dịch, Hải Yến - sinh viên năm 4 cùng một số sinh viên khác của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia vào đội lấy mẫu xét nghiệm dịch. 

Ngày đầu tiên, nhóm của Yến đến Công ty Chí Linh – nơi được “phong tỏa” để làm nhiệm vụ. Cả nhóm tiến hành lấy hơn 1.500 mẫu bệnh. Những nhóm sinh viên khác tỏa xuống các địa phương truy vết và điều tra dịch tễ.

Những ngày tiếp theo, cả đội bắt đầu công việc từ sáng sớm và kết húc vào nửa đêm, thậm chí có hôm đến 1h sáng mới về nghỉ ngơi. “Những lúc mệt mỏi, căng thẳng, chúng em tranh thủ chợp mắt mọi nơi; ngả lưng mọi chỗ để lấy lại sức” – Hải Yến chia sẻ.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia dập dịch cả vòng trong, vòng ngoài.
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia dập dịch cả vòng trong, vòng ngoài.

Hải Yến kể, cả đội di chuyển đến khu cách ly tập trung của thị xã Kinh Môn, nơi cách ly của hàng trăm học sinh tiểu học, mầm non trên địa bàn. Từ sớm, nhiều em 5-6 tuổi đã được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn. Có em mắt còn lim dim ngái ngủ. “Nhìn các em nhỏ phải xa gia đình, nên cả nhóm tự bảo nhau phải làm việc hết mình, tâm huyết, trách nhiệm, cẩn thận để các bé không sợ và yên tâm phòng, chống dịch Covid-19” – Hải Yến cho biết.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, cả nhóm đã quen dần với công việc và thích nghi với bộ đồ bảo hộ - vừa bí bách khó chịu, vừa có cảm giác như thiếu oxy… “Dù mệt mỏi, nhưng chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm vô cùng quý giá cho chúng em, nhất là với những sinh viên sắp ra trường” – Hải Yến chia sẻ.

Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm.
Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm.

Vinh quang thầy thuốc

Là sinh viên khoa điều dưỡng, Anh Tú tình nguyện bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tú cho biết, nhiều lần thực tập lâm sàng tại cơ sở y tế, nhưng đây là lần thực tập đặc biệt, với những trải nghiệm khó quên của em.

Tú nhận nhiệm vụ tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện dã chiến số 2. Công việc của Tú là bao quát công việc vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2, phun khử khuẩn và một số công tác phòng hộ khác. Chẳng hạn như: vệ sinh các bề mặt trong khoa phòng: từ sàn, tường, hành lang cho đến máy móc...

Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi phải thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình. Chẳng hạn như: vệ sinh theo chiều từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài, lau theo hình ziczac. Tại các khu vực hành lang, mỗi khi bệnh nhân đi qua, bắt buộc phải phun khử khuẩn. Mỗi công việc đều có quy trình riêng, đòi hỏi những người thực thi cần ghi nhớ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Công việc vệ sinh, khử khuẩn được tiến hành đúng quy trình.
Công việc vệ sinh, khử khuẩn được tiến hành đúng quy trình.

TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, ngoài việc huy động toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhà trường đã huy động 600 sinh viên năm từ năm thứ 2 cho đến năm cuối tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tùy theo năng lực cá nhân và tình hình thực tế của dịch bệnh, nhà trường phối hợp với Sở Y tế Hải Dương, điều phối nhân lực tham gia vào tất cả các công đoạn dập dịch (từ vòng trong cho đến vòng ngoài) như: vệ sinh, khử khuẩn, truy vết, lấy mẫu xét nghiệp, xét nghệp, điều trị…

Đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của thầy thuốc, mà còn là đợt trải nghiệm, thực tập đặc biệt của sinh viên trong trường. Sau đợt này, các em sẽ có thêm nhiều bài học thực tiễn, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người thầy thuốc với chăm sóc sức khỏe của nhân dân; đây cũng là vinh quang của người thầy thuốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ