Khu cách ly Xuân Phương: Những "chiến binh" mùa xuân trở về nhà

GD&TĐ - 7h30 ngày 14/2, những "chiến binh" ở khu cách ly đặc biệt- Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) náo nức trở về nhà sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Phụ huynh, học sinh rời khu cách ly để về nhà.
Phụ huynh, học sinh rời khu cách ly để về nhà.

Bình an đón Tết

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-Cov2, 42 học sinh, trẻ em cùng với 38 PHHS, 20 CBGV-NV Trường Tiểu học Xuân Phương đã vui mừng chuẩn bị cho tâm thế trở về nhà sau 14 ngày cách ly tập trung, đảm bảo các qui định phòng, chống dịch.

Từ 6h30, giáo viên, phụ huynh và học sinh thu dọn đồ đạc, tập trung dưới sân trường nhận quà, thiệp chúc mừng năm mới từ Ban chỉ đạo phòng dịch quận Nam Từ Liêm và chính quyền địa phương, nhà trường. 7h30, tất cả cùng di chuyển lên 3 chiếc xe ô tô 29 chỗ trở về nhà.

Anh Hoàng Văn Minh, một trong những phụ huynh đầu tiên đến con đang học lớp 3G chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi đều gọi điện thoại qua zalo, facebook để trò chuyện với con và vợ trong khu cách ly. Dù buồn vì phải đón Tết ở hai nơi, gia đình vẫn động viên con tuân thủ quy tắc, hoàn thành thời gian cách ly. Cả nhà sẽ cùng nhau đón Tết muộn”.

Anh Minh cho biết những ngày Tết, con và vợ ở trong khu cách ly được chuẩn bị đầy đủ đồ đón Tết. Lần đầu đón Tết xa nhà, song con anh vẫn cảm thấy vui vẻ vì có bạn bè ở bên và được nhà trường chuẩn bị đón Tết như ở nhà.

Phụ huynh học sinh mong ngóng chờ con bên ngoài hàng rào.
Phụ huynh học sinh mong ngóng chờ con bên ngoài hàng rào.

Chị Trần Thị Hà, đi cách ly cùng con gái học lớp 3E chia sẻ: “Thời gian ở trong khu cách ly được nhà trường quan tâm nhiều nên mẹ con tôi không thấy buồn. Con gái tôi rất mạnh mẽ nhưng cũng mong muốn sớm được về nhà. Bước sang năm mới tôi hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi, các cháu sớm được trở lại trường học”.

"Chiến binh" nhí rời khu cách ly để trở về nhà.
"Chiến binh" nhí rời khu cách ly để trở về nhà.

Nhà giáo Lê Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính là điều đáng mừng với cô trò, PHHS nhà trường. 14 ngày đồng hành cùng nhau thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu cách ly trong sinh hoạt, tổ chức các hoạt động cũng như theo dõi sức khỏe hằng ngày, mỗi thành viên đã an toàn trở về nhà. Tuy nhiên, trước khi học sinh rời khu cách ly để về nhà, tôi vẫn dặn dò các con thuộc diện F1 để an toàn cho mình, cho người thân và cộng đồng nên thực hiện qui định cách ly thêm 1 tuần nữa và thực hiện tốt thông điệp 5K.

“Về phía nhà trường, ngày Mùng 5 Tết sẽ tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh làm sạch toàn trường, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học khi có thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội. Riêng học sinh tiếp tục cách ly tại nhà sẽ học online hết tháng 2. ”- Cô Lan cho biết thêm.

Những lời nhắn nhủ yêu thương

Lần này, cùng với quà và lì xì mừng tuổi mới, học sinh còn nhận được bức thư tay của cô Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan. Trong thư cô viết: “Gửi các chiến binh nhí dũng cảm Rồng con yêu thương!

Hành trình 14 ngày của chúng mình đã hoàn thành, bao lo lắng yêu thương của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội sẽ thành công nếu các con về nhà thực hiện tốt những việc sau trong ít nhất là 7 ngày tiếp theo: Luôn đeo khẩu trang; Giữ đúng khoảng cách (Từ 2m trở lên); Rửa tay bằng xà phòng hoặc khử khuẩn bằng nước rửa tay khô hoặc dung dịch có cồn; Không tập trung đông người; Ghi nhật ký đi lại để khi cần khai báo y tế.

Cô Lan nhắn nhủ : “Tết Tân Sửu này của chúng mình thật nhiều kỉ niệm. Hãy giữ lại bên mình những kỉ niệm đẹp để sau này những chú Rồng con lớn lên nhớ về Trường Tiểu học Xuân Phương – nhớ đến các thầy cô với tấm lòng biết ơn. Nhớ những ngày Tết có một không hai mà con được các chú bộ đội, dân quân, các bác sĩ chăm sóc hàng ngày. Được các bác lãnh đạo, các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa đã tặng ti vi để xem, máy giặt để giặt quần áo, tủ lạnh để bảo quản sữa, đệm để nằm cho khỏi lạnh, đồ ăn, đồ chơi, sách, truyện, bình nước, loa đài… để chúng mình hoạt động và sinh hoạt cho khỏi nhớ nhà”.

Xe quân đội chở học sinh về nhà.
Xe quân đội chở học sinh về nhà.

Trở về nhà vào ngày Mùng 3 Tết Tân Sửu, cô trò Trường Tiểu học Xuân Phương vẫn được hưởng không khí những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Họ là những chiến binh mùa xuân, mang theo những ước vọng, mong ước đầu xuân vào trong khu cách ly để sẻ chia và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; tạm gác lại những nếp sống thường ngày bên gia đình, bạn bè để cùng nhau trải qua 14 ngày “sống”  trong những phòng học.

"Điều đáng quí là chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, dõi theo và giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các ban, ngành, đoàn thể… Dù không sum họp bên gia đình đón Tết nhưng chúng tôi đều cảm nhận được hương vị mùa xuân, không khí ngày Tết trong khu cách ly. Đây chính là nguồn động lực của để chúng tôi không hoang mang, lo lắng mà lơ là các yêu cầu phòng, chống dịch.

Từ Ban giám hiệu đến giáo viên, học sinh và PHHS đều hiểu rằng, mình đang trên mặt trận phòng dịch, giữ an toàn cho bản thân chính là đảm bảo an toàn cho gia đình, nhà trường và cộng đồng. Như vậy, dịch Covid-19 sẽ mau chóng được khống chế để chúng ta lại trở về với nhịp sống bình thường mỗi ngày…" - cô Lan cho biết thêm.

Niềm vui ngày gặp lại.
Niềm vui ngày gặp lại.

Trưởng phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Hương cho biết, 128 cô trò và PHHS Trường Tiểu học Xuân Phương đã hoàn thành công tác cách ly tập trung để phòng, chống dịch, sau khi trường có học sinh nhiễm Covid-19. Khẩn trương, quyết liệt và quyết tâm thực hiện tốt các qui định phòng dịch là điều mà Ban chỉ đạo phòng dịch Thành phố Hà Nội, quận Nam Từ Liêm và Trường Tiểu học Xuân Phương đã đồng lòng hành động trong mỗi thời điểm.

Trưởng phòng Nguyễn Thị Hương cũng đã gửi những lời nhắn nhủ, động viên tới cô trò, PHHS nhà trường trước niềm vui đầu năm Tân Sửu. Cô Hương chia sẻ: “Các con học sinh đã trải qua những ngày thật đáng nhớ. Các thầy cô, lực lượng phòng, chống dịch và xã hội đã hết lòng vì học sinh và vì sự bình an của mỗi người. Chúng ta cùng tiếp tục vững vàng để đẩy lùi dịch bệnh…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.