Bắc Ninh: Cô trò trong khu cách ly cùng nhau vượt qua thử thách 

GD&TĐ - Hơn 20 cô trò Trường Tiểu học Võ Cường 2 (TP Bắc Ninh) trong khu cách ly tập trung rèn luyện sức khỏe, ôn tập kiến thức qua những bức tranh và cuộc thi nhỏ... vượt qua những ngày thử thách.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Cường 2 giữ khoảng cách trong khu cách ly.
Học sinh Trường Tiểu học Võ Cường 2 giữ khoảng cách trong khu cách ly.

Sáng 20/8, thông tin với Báo GD&TĐ, cô Nguyễn Thị Hoài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Cường 2 cho biết, hiện tâm lý và sức khỏe của 19 HS và 4 GV trong khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Khắc Niệm đều ổn định và có kết quả 2 lần âm tính với Covid-19.

Là 1 trong 4 GV thực hiện cách ly tập trung hỗ trợ học sinh, cô Nguyễn Thị Thu Hạnh  - GV Trường Tiểu học Võ Cường 2 chia sẻ, đêm đầu tiên trong khu cách ly đã qua 23h nhưng cô-trò đều chưa ngủ. Nhiều em nhớ nhà và có bạn đến 22h đêm mới khóc. “Hình ảnh cô giáo thay nhau dỗ học trò khóc trong đêm vì nhớ nhà mà thương khôn tả…", cô Hạnh xúc động nói.

Học sinh đã ổn định tâm lý đi ngủ đúng giờ đảm bảo sức khỏe.
Học sinh đã ổn định tâm lý đi ngủ đúng giờ đảm bảo sức khỏe.

Sáng đầu tiên trong khu cách ly, HS dậy từ 6h và thực hiện vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô giáo nhắc tập thể dục và uống vitamin C để tăng cường sức đề kháng. “Đồ ăn sáng, cơm trưa và tối được phục vụ tại phòng cách ly.  Thực đơn được thay đổi hàng ngày…”, cô Hạnh thông tin. 

Để giúp các em không quên kiến thức, giảm bớt căng thẳng trong khu cách ly, cô Hạnh còn tổ chức cho HS nhiều hoạt động như: thi nói tiếng Anh về các vật dụng trong phòng, chia sẻ với các bạn về nội dung cuốn sách vừa đọc...

“Các hình thức trên giúp thời gian cách ly của trò  trôi qua nhanh. Đồng thời, củng cố kiến thức, tự rèn luyện, thực hiện nghiêm 5K phòng, chống dịch Covid-19…”, cô Hạnh bày tỏ.

Ngoài ra, các cô cũng thành lập nhóm Zalo để trao đổi trực tiếp với phụ huynh HS. “Hàng ngày sinh hoạt của các con được cô chụp ảnh gửi cho phụ huynh. Mặc dù, lúc đầu có lo lăng nhưng có GV đi cùng, phụ huynh thêm yên tâm…”, cô Hạnh thông tin.

Em Ngô Xuân Mai cho biết, ngày thứ 2 ở khu cách ly, có vở có bút, cô giáo tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề Yêu quê hương, đất nước, phòng dịch Covid-19...

“Chúng em rất vui khi tham gian các cuộc thi. Vẽ tranh giúp chúng em bớt nhớ nhà...”, Xuân Mai nói.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin trước đó, hơn 20 cô trò Trường Tiểu học Võ Cường 2 phải đi cách ly tập trung sau khi một nam sinh trường này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, ngày 17/8, em H.M.Đ là HS lớp 3A3 - Trường Tiểu học Võ Cường 2 được phát hiện dương tính với SARS – CoV 2. 

Theo cô Nguyễn Thị Hoài, em H.M.Đ là con của bà Vũ T.T - trường hợp dương tính SARS – CoV 2 phát hiện ngày 16/8. 

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu cách ly Trường Mầm non Khắc Niệm:

Học sinh tự gấp đồ dùng sau khi thức dậy trong khu cách ly.
Học sinh tự gấp đồ dùng sau khi thức dậy trong khu cách ly.
Một học sinh tranh thủ dọn dẹp vệ sinh trong phòng tại khu cách ly.
Một học sinh tranh thủ dọn dẹp vệ sinh trong phòng tại khu cách ly.
Các em được cô giáo hướng dẫn để chủ động giữ khoảng cách và thực hiện vệ sinh cá nhân.
Các em được cô giáo hướng dẫn để chủ động giữ khoảng cách và thực hiện vệ sinh cá nhân.
Bắc Ninh: Cô trò trong khu cách ly cùng nhau vượt qua thử thách  ảnh 5
Bắc Ninh: Cô trò trong khu cách ly cùng nhau vượt qua thử thách  ảnh 6
Những bức tranh do các em thực hiện trong ngày đầu cách ly.
Những bức tranh do các em thực hiện trong ngày đầu cách ly.
Bức tranh động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Bức tranh động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ