Giáo dục truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' cho học sinh dịp 27/7

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong những ngày qua, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, gia đình thương binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".
Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, cô Nguyễn Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) cho biêt, trong những ngày qua, cả 3 trường trên địa bàn xã Đông La gồm mầm non, tiểu học và THCS đã phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình người có công với cách mạng.

Theo đó, ngày 26/7 vừa qua, Ban giám hiệu và một số em học sinh ở các nhà trường đã cùng nhau tới Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông La thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hi sinh để giành lại độc lập, tự do cho đất nước thân yêu như ngày nay. Những vần thơ lắng đọng bao cảm xúc của tháng 7 này lại ùa về khiến nhiều người xúc động:

Tháng bảy rồi... Em lại nhớ các Anh

Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ Quốc

Bởi chiến tranh trong tim Anh cường quật

Lúc ra đi nên chẳng hẹn ngày về

Ghi công Anh lưu truyền lời Anh kể

Khúc Hát Quân Hành lan tỏa khắp năm châu!

Đại diện 3 nhà trường tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đông La nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Đại diện 3 nhà trường tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đông La nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

"Tháng Bảy, cả nước lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho ngày hòa bình, độc lập và tri ân cho người trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc, cho nhân dân. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh của các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ, sống mãi trong các thế hệ chúng tôi hôm nay và mai sau" - cô Kim Dung bày tỏ.

Ba nhà trường đã tổ chức nhiều việc làm có ý nghĩa và đầy thiết thực để bày tỏ tấm lòng thành kính tới các Anh hùng liệt sĩ như lao động, dọn dẹp tổng vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; tham gia dâng hoa, dâng hương cùng các lãnh đạo địa phương; đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách; thắp nến hoa đăng, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ...

Từng phần mộ liệt sĩ đều được các em học sinh thắp hương, dâng hoa tươi.

Từng phần mộ liệt sĩ đều được các em học sinh thắp hương, dâng hoa tươi.

Em Lê Thị Yến Nhi - học sinh lớp 6A2 Trường THCS Đông La chia sẻ: "Em thực sự rất xúc động khi được cùng các thầy cô, các bạn tới nghĩa trang liệt sĩ để nghe lại những câu chuyện đầy bi tráng của các bậc cha anh đi trước. Trong thời chiến tranh ác liệt nhưng vẫn kiên cường, anh dũng chiến đấu và hi sinh để bảo vệ lý tưởng cách mạng, đem lại độc lập tự do cho dân tộc. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương".

Cẩn thận thắp từng ngọn nến, thẻ hương cho phần mộ các liệt sĩ, em Nguyễn Kim Nhật Long bày tỏ sự biết ơn tới công lao của các anh hùng liệt sĩ năm xưa. Khi cùng các thầy cô tới thăm gia đình các bác thương binh, người có công với cách mạng, em càng thấm nhuần thêm tinh thần quật cường của các bậc tiền nhân luôn sáng ngời tinh thần yêu nước. Dù bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng kiên trung với đất nước và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Thầy trò Trường THCS Thái Thịnh cùng nhau thành kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Thầy trò Trường THCS Thái Thịnh cùng nhau thành kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trong sáng 27/7, tập thể Ban giám hiệu và đại diện một số học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) cũng đã tới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của phường Thịnh Quang để dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, để có được đất nước hòa bình và học sinh vui tới trường là sự hi sinh to lớn của lớp lớp anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và hòa vào cùng đất mẹ. Qua đây, nhà trường mong muốn sẽ giáo dục cho các em học sinh về tinh thần yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn và nỗ lực hơn nữa trong học tập để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn đúng như mong ước của Bác Hồ vĩ đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ