Ấn Độ: "Kéo" hàng trăm trẻ em khuyết tật tới trường, nữ hiệu trưởng được thủ tướng ngợi khen

GD&TĐ - Kể từ dịch Covid-19, cô giáo Deepmala Pandey, Hiệu trưởng Trường Bareilly, đã giúp đỡ hàng trăm trẻ em khuyết tật được tiếp cận giáo dục.

Cô Pandey hy vọng học sinh khuyết tật được đến trường.
Cô Pandey hy vọng học sinh khuyết tật được đến trường.

Sáng kiến của cô Pandey đã nhận được lời khen ngợi từ Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi.

Cô Pandey cho biết, năm 2018, cô được tiếp xúc với em Anmol, một học sinh câm có nguyện vọng đăng ký vào Trường Bareilly.

“Chứng kiến mong muốn được đến trường của em, tôi được thúc đẩy phải quan tâm và giúp đỡ những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Tôi nhận thấy, nhiều học sinh như Anmol không được đến trường vì mọi người nghĩ các em không thể học. Tôi muốn thay đổi tư duy này”, cô Pandey cho biết.

Nữ hiệu trưởng bắt đầu đến các ngôi làng gần Bareilly, thuyết phục phụ huynh cho trẻ khuyết tật đến trường. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các trường phải đóng cửa, Pandey đã thành lập dự án “One Teacher, One Call” (Một giáo viên, một cuộc gọi).

Cô thường xuyên cập nhật thông tin về dự án trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho 350 giáo viên và 600 học sinh khuyết tật tham gia. Thông qua dự án, giáo viên đến thăm nhà từng học sinh khuyết tật trong thời gian nghỉ dịch. Thầy cô giúp các em học tập, kiểm tra bài tập, hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con cái học trực tuyến.

Đánh giá cao sáng kiến của cô Pandey, Thủ tướng Modi bày tỏ: “Nỗ lực độc đáo của Trường Bareilly và Hiệu trưởng Pandey đã mở ra con đường mới cho trẻ khuyết tật. Sáng kiến đã thu hút hơn 350 giáo viên với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng”.

Theo TOI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.