Giả làm người tốt hòng thoát tội

Giả làm người tốt hòng thoát tội

Chạy được một đoạn, hắn ma mãnh quay xe lại hiện trường, giả làm người tốt, cùng người dân nhiệt tình đưa nạn nhân đi cấp cứu...

Giết người vì ánh đèn pha

Giả làm người tốt hòng thoát tội ảnh 1
Hung thủ Lê Sỹ Quốc Thái Anh.

Chiều 7/12/2017, sau khi chải chuốt, đóng bộ bảnh bao, không quên thủ vào túi con dao bấm, Thái Anh đến một trường THCS trên địa bàn xã Nam Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đón bạn gái đi ăn nhậu với một người cháu. Sau chầu nhậu “sương sương”, khoảng 22 giờ 30 phút Thái Anh chở bạn gái về.

Trên đường về, ngang qua nghĩa trang thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà thì gặp ông Trịnh Anh Tuấn (62 tuổi), là người địa phương trên đường đi thăm một người bạn về ngang qua đây. Cho rằng bị ông Tuấn rọi đèn xe máy vào mặt, dẫu đã đi quá một đoạn đường, Thái Anh vẫn vòng xe lại đuổi theo, dùng chân đạp xe ông Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống đường. Bị bất ngờ và ngã đau, ông Tuấn la mắng om sòm...

Vốn bản tính côn đồ, phần vì hơi men của chầu nhậu từ chiều đến đêm, phần vì muốn “lấy le” với bạn gái, Thái Anh lao đến đấm, đá túi bụi vào người ông Tuấn. Thấy ông Tuấn quằn quại kêu cứu, hắn như cuồng dại rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nạn nhân nhiều nhát vào bụng và lưng. Thấy nạn nhân gục xuống, Thái Anh giao xe cho bạn gái cầm lái bỏ chạy khỏi hiện trường. Đi được một đoạn, hắn ném con dao vào vườn cà phê của một nhà dân để phi tang...

Ông Tuấn bị thương nặng nhưng cố lết đến gần nhà anh Nguyễn Văn Dĩ, một người dân sống gần hiện trường vụ án mạng, kêu cứu. Thấy có người bị tai nạn giao thông, anh Dĩ và một số người dân đến sơ cứu và gọi ô tô đưa ông Tuấn đi bệnh viện...

Diễn trò “mèo khóc chuột”

Chạy được một đoạn, Thái Anh ma mãnh bảo bạn gái chở quay xe lại hiện trường. Lúc này, thấy đông người dân tập trung hỗ trợ ông Tuấn, hắn giả là người tốt, nhiệt tình phụ giúp mọi người đưa nạn nhân lên ô tô đi cấp cứu tại Trạm Y tế thị trấn Nam Ban.

Tại đây, Thái Anh tự xưng mình là cảnh sát hình sự. Hắn quát nạt các y bác sĩ vì đã không cứu được nạn nhân khi họ thông báo nạn nhân đã chết trước khi nhập viện vì mất máu cấp. Để chứng tỏ mình là “người tốt”, Thái Anh thậm chí còn giả bộ điên cuồng, dùng tay đấm vỡ cửa kính của bệnh viện...

Qua cứu chữa cho nạn nhân, các bác sĩ Trạm Y tế thị trấn Nam Ban phát hiện trên người ông Tuấn có bốn vết thương rách da, mặt mũi, tay chân không có vết trầy xước... không đơn thuần do tai nạn giao thông. Trước cái chết bất thường của ông Tuấn, bác sĩ và gia đình nạn nhân đã điện thoại báo Công an thị trấn Nam Ban.

Trung tá Trần Văn Trà - Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, khi đến bệnh viện thấy người nạn nhân rất nhiều máu. Khi lật người nạn nhân lên thấy có 3 vết thương không sâu nhưng sắc gọn và một vết thương ở vùng bụng trái. Đây là vết thương gây mất máu cấp và là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan chức năng nhận định vết thương như vậy là do dao gây ra chứ không phải từ vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Lâm Hà đã báo cáo lên Công an tỉnh Lâm Đồng để phối hợp điều tra. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định xe của nạn nhân chỉ có các vết do ngã đổ, không có dấu vết do va chạm. Các nhân chứng cũng xác nhận, khi đến hiện trường vụ tai nạn thì chỉ thấy một mình nạn nhân ở đó. Ban chuyên án vạch ra hai khả năng, một là án mạng xảy ra do va chạm giao thông, hai là do mâu thuẫn cá nhân, không loại trừ nguyên nhân do tình ái.

Thực nghiệm hiện trường cảnh Thái Anh đâm nạn nhân.
Thực nghiệm hiện trường cảnh Thái Anh đâm nạn nhân.
Dựng lại cảnh Thái Anh đạp ngã xe ông Tuấn.
Dựng lại cảnh Thái Anh đạp ngã xe ông Tuấn.

“Lưới trời” thưa mà khó lọt

Giả làm người tốt hòng thoát tội ảnh 4
Đông đảo người dân theo dõi việc dựng lại hiện trường vụ án mạng.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã cử các tổ công tác nhanh chóng đi điều tra theo các hướng đã nhận định. Sau một thời gian ngắn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhận định án mạng do mâu thuẫn tình ái và kinh tế đã bị loại trừ. Cùng lúc đó, kết quả xét nghiệm vết máu tại hiện trường được xác định chỉ là của nạn nhân. Như vậy, hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cuộc truy tìm hung thủ khó càng thêm khó.

Khả năng án mạng xảy ra do va chạm giao thông được tập trung phân tích dựa trên những dấu vết ít ỏi thu được qua khám nghiệm hiện trường. Các điều tra viên cho rằng, nạn nhân và hung thủ không có mâu thuẫn từ trước mà sự việc xảy ra tức thì khi cả hai cùng lưu thông trên đường. Những vết thương cho thấy nạn nhân bị tấn công từ phía sau. Giả thiết được đặt ra là do va chạm nhẹ, sau đó đối tượng vòng xe lại và gây án. Từ giả thiết đó, các điều tra viên đã rà soát mọi gia đình có camera dọc tuyến đường vào khung giờ xảy ra vụ án và phát hiện có một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy màu xanh đi qua khu vực hiện trường và vòng xe lại. Sau đó ít phút lại vòng xe lại chạy vào làng...

Danh tính chủ nhân chiếc xe máy nhanh chóng được xác định là Lê Sỹ Quốc Thái Anh, sinh năm 1998, trú tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Khi cầm trên tay kết quả xác minh, các điều tra viên không khỏi ngạc nhiên khi chính Thái Anh là một trong những người có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. “Người tốt” Thái Anh và bạn gái là Phạm Thị T.T. trở thành đối tượng tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Cả hai được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Ban đầu, cả hai quanh co chối tội và đưa ra nhiều chứng cứ ngụy biện. Thái Anh và bạn gái khai rằng, trên đường đi nhậu ở nhà người quen về, thấy có người bị nạn thì quay lại giúp. Mọi việc trước đó xảy ra với nạn nhân ra sao thì không hề hay biết.

Điều tra về nhân thân của Thái Anh, các điều tra viên cho biết, bố của Thái Anh trước đây cũng có tiền sự về tội cố ý gây thương tích khi đánh gãy tay một phụ nữ, cũng bắt nguồn từ một vụ tai nạn giao thông. Anh trai là đối tượng mới chấp hành xong hình phạt tù về địa phương... Mọi tài liệu, chứng cứ đều được cơ quan điều tra phân tích kỹ lưỡng, thận trọng. Thái Anh và T.T. một lần nữa lại được mời đến cơ quan công an để làm rõ một số nghi vấn. Trước những hình ảnh do camera ghi lại, cả hai tỏ ra hết sức bất ngờ. Các điều tra viên tách riêng hai nghi phạm để lấy lời khai về việc quay xe lại nhiều lần.

Đối chiếu lời khai của Thái Anh và bạn gái không trùng khớp, các điều tra viên liền gặp những người tiếp xúc với hai nghi phạm để xác minh. Các nhân chứng đều phủ nhận thông tin hai nghi phạm khai ra. Thông tin do nhân dân cung cấp đã củng cố thêm niềm tin Thái Anh và T.T. có liên quan đến vụ việc. Từ những chứng cứ, bằng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm, đến tối 8/12/2017, Thái Anh và Phạm Thị T.T. (14 tuổi), học sinh lớp 8, người yêu của Thái Anh, mới chịu khai nhận mọi hành vi.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng dựng lại hiện trường vụ án. Tại đây, các hành động thực nghiệm đều trùng khớp với lời khai của hung thủ, với dấu vết trên thi thể nạn nhân và diễn tiến sự việc. Ngày 28/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa Lê Sỹ Quốc Thái Anh (20 tuổi), trú khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà ra xét xử sơ thẩm về tội giết người và Phạm Thị T.T. (15 tuổi) cùng trú tại địa phương, về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, do vào thời điểm phạm tội, T. chưa đủ tuổi vị thành niên nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, vì hành vi phạm tội không thuộc nhóm tội nguy hiểm...

Vụ án mạng nghiêm trọng do Thái Anh gây ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, bức xúc vì bản tính côn đồ, mất nhân tính của hắn. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo mức án 9 năm tù giam. Hai mươi tuổi, cái tuổi còn quá trẻ của những hoài bão nhưng việc cách ly Thái Anh khỏi xã hội là cái giá phải trả cho hành động mất nhân tính hắn đã gây ra. Hy vọng, mức án 9 năm tù giam đủ để Thái Anh tỉnh ngộ, để khi trở lại với xã hội không còn phải... giả làm người tốt.

Trước khi gây án vài năm, Thái Anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Vì thế, tháng 6/2018, gia đình hung thủ đã viết đơn đề nghị được cho hắn đi giám định sức khỏe, tâm thần. Kết quả của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác định Thái Anh bị hạn chế nhận thức, hành vi...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.