Gia Lai: Chém người tử vong vì thấy giống bạn của đối thủ

GD&TĐ - Thấy anh Lực giống bạn của người từng đánh mình nên Quân và Kỉnh lao vào dùng dao chém nạn nhân tử vong.

Tuấn, Quân, Kỉnh (từ trái sang) sau khi chém nam thanh niên trong quán Internet.
Tuấn, Quân, Kỉnh (từ trái sang) sau khi chém nam thanh niên trong quán Internet.

Ngày 5/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 3 đối tượng có liên quan trong vụ án mạng xảy ra tại quán Internet đã đến cơ quan công an đầu thú.

3 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Quân (SN 1997), Mai Văn Tuấn (SN 2003, học sinh lớp 11), Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000), cùng trú tại thôn 1 (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận. Do Quân có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại địa bàn TP. Pleiku nên Quân hẹn nhóm này tối 31/10 sẽ gặp nhau trước cổng Khu du lịch Đồng Xanh (thuộc xã An Phú, TP. Pleiku) để nói chuyện.

Sau đó, Quân rủ Tuấn và Kỉnh mang theo dao và kiếm đi cùng mình.

Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn nhóm thanh niên tại TP. Pleiku không đến. Bực tức vì không giải quyết được mâu thuẫn, Quân nhớ lại việc từng bị một thanh niên tên Vinh tại xã An Phú đánh nên nói đồng bọn cùng tìm Vinh để đánh trả thù.

Lúc này, Tuấn dùng xe máy chở Quân và Kỉnh đến quán Internet Uyển Anh (nằm trên quốc lộ 19) để tìm Vinh vì nghi Vinh đang chơi tại đây.

Khi đến nơi, Tuấn đứng ở ngoài xe chờ, Quân và Kỉnh cầm kiếm, dao đi vào quán hỏi nhưng không ai biết Vinh.

Sau đó, Quân nhận thấy anh Phạm Công Lực (SN 1998, trú tại làng Tò Quả, xã Chư Á, TP. Pleiku) đang ngồi chơi giống với một người bạn của Vinh nên đã lao vào chém anh Lực.

Anh Lực giơ tay đỡ rồi chạy vào bên trong quán thì Quân và Kỉnh đuổi theo chém tiếp khiến anh Lực gục xuống.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy do Tuấn điều khiển bỏ chạy.

Ngay sau đó, anh Lực được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.