Trò chuyện với chồng cũ, không khó như tưởng tượng

GD&TĐ - Đó là một buổi sáng hiếm hoi chị ra khỏi giường mà không cầm theo điện thoại. Chị thong thả ăn sáng, xem tivi một lúc rồi lại mở tủ lạnh, lấy thực phẩm để chuẩn bị chế biến một vài món ngon cho bữa trưa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chị sống một mình trong căn hộ riêng cũng gần 8 năm. Suốt quãng thời gian ấy, chưa một người đàn ông nào bước qua cánh cửa này. Thật ra, chị không hề cảm thấy cô đơn vì đây chính là cuộc sống chị mong muốn.

Bữa trưa đã sẵn sàng mà chị vẫn thấy ngang dạ, chưa muốn ăn, chị chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại. Tin nhắn Whatsaap nhảy nhót trên màn hình: “Em khỏe không?”. Chị chưa từng lưu số máy này trong danh bạ, nhưng nhìn vào hình ảnh đại diện, chị biết người gửi tin nhắn cho chị là ai.

Chị cố gắng để không đánh mất tâm trạng bình thản từ lúc sáng và nhắn lại: “Em vẫn khỏe, anh kết hôn lâu chưa?”.

Có lẽ không ai tin, thậm chí bản thân chị trước đây cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại có thể nói chuyện với chồng cũ vui vẻ, nhẹ nhõm như một người bạn.

Thật ra, họ chia tay nhau không phải vì đã hết yêu mà vì chị khao khát muốn tìm lại bản thân mình mà thôi. Bạn bè bảo chị may mắn vì 2 người chưa kịp có con, li hôn xong thì đường ai nấy đi, chị không cần dính mắc gì với nhà chồng cũ nữa.

Nhưng sau tin nhắn này của anh, chị lại nghĩ khác. Hình ảnh của bà ngoại anh, bố mẹ anh và những đứa em của anh cùng xuất hiện trở lại khiến chị thấy mình chùng hẳn xuống, chị nghĩ về họ với cảm giác thân quen hệt như thuở xưa, khi chị vẫn đang hạnh phúc bên họ.

“Bố mẹ anh và các em dạo này thế nào?” – anh không trả lời câu hỏi của chị mà chuyển sang một chủ đề khác: “Chồng con gì chưa em?”. Chị ngỡ ngàng trước câu hỏi này của anh, thì ra lâu nay anh vẫn nghĩ rằng chị chia tay anh để kết hôn với một người khác hay sao.

Biết rằng mình giải thích thế nào anh cũng sẽ không chịu hiểu nên chị bỏ qua câu hỏi này: “Vợ anh thế nào?”.

Chị cảm nhận được niềm hạnh phúc qua từng câu chữ của anh: “Cô ấy kém anh 7 tuổi, giờ cô ấy đang hỗ trợ công việc cho anh”. “Ồ, anh giỏi quá, cưới được cô vợ trẻ ơi là trẻ,… hihi”.

Cuộc nói chuyện với chồng cũ không nặng nề như chị từng tưởng tượng, sau bao năm, anh vẫn vậy. Tình cảm, chu đáo và vẫn nhớ tới chị như những gì anh từng hứa. Chị thầm biết ơn anh vì đã nhắn tin hỏi thăm mình, chẳng bù cho chị, từ ngày chia tay, chị đã nung nấu ý định sẽ không bao giờ gặp lại anh và người thân của anh. Ngẫm đi ngẫm lại, chị vẫn thấy cách cư xử của mình hơi tệ.

“Có khi nào mày hối tiếc vì đã li hôn không? – bạn chị từng hỏi như vậy. Chị lắc đầu: “Không! Nếu cố gắng ở bên họ, tao sẽ chỉ làm họ đau khổ mà thôi, vì tao không muốn sinh con”.

Chị đã từng mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy. Nhưng từ ngày nhận được tin nhắn hỏi thăm của chồng cũ, chị mới nhận ra điều mình tiếc nuối, dường như chị đã đánh mất một người bạn tốt.

Nếu ngày đó chị không kết hôn với anh thì giờ đây cả 2 vẫn có thể đối xử với nhau vô tư như 2 người bạn. Nhưng chị đã từng là vợ cũ, chị không thể “vô tư” với anh được, điều đó khiến chị cảm thấy có lỗi với người vợ hiện tại của anh.

Chị ước gì cô bạn cũ hỏi chị một lần nữa “Mày có thấy tiếc không?”, thì nhất định chị sẽ gào lên một ngàn lần: “Có, tiếc lắm chứ!”. Không chỉ tiếc một người bạn tốt như anh, chị còn tiếc mối quan hệ tuyệt vời mình từng có với gia đình anh. Giá như chị với anh chỉ là bạn thì thi thoảng chị vẫn có thể ghé nhà để hỏi thăm và trò chuyện với họ.

Tiếng chuông réo rắt ngoài cửa, chị nhào ra, ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi, miệng chị cười nhưng đôi mắt ngân ngấn nước: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!”.

Đó là lần đầu tiên chị gặp lại mẹ chồng cũ sau khi ly hôn. Nghe anh kể chuyện, bà đã đòi gặp chị bằng được, ngay tại căn hộ này, vì bà muốn tận mắt xem chị đang sống thế nào.

Nghe chị thủ thỉ, bà nắm chặt tay chị, giãi bày: “Quá khứ cũng là một phần quan trọng của cuộc sống, chúng ta không thể trốn tránh hay phủ nhận nó được. Nếu con nhớ mẹ, con có thể ghé chơi với mẹ. Kể cả Nam đã có vợ thì cũng không sao cả, cái tâm mình sáng thì mình chẳng có gì phải e ngại con ạ.

Con dâu hiện tại của mẹ cũng là đứa hiền lành và hiểu chuyện. Mẹ đã kể cho con bé về con, nó còn bảo muốn gặp con nữa đấy, nhưng hôm nay mẹ chưa thể cho nó đi cùng, vì lâu rồi không gặp nên mẹ muốn nói chuyện riêng với con trước đã…”.

Cuộc gặp ấm áp ấy đã xoa dịu mọi điều chị tự gây tổn thương cho bản thân mình trước đó. Dù mới chỉ được nhìn qua ảnh, nhưng chị có ấn tượng rất tốt về người vợ mới của anh. Cô ấy có đôi nét giống chị, khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng trong và nụ cười hiền.

Chị thấy mừng cho anh vì cuối cùng đã tìm thấy một nửa thực sự của đời mình. Tin nhắn của anh và cuộc gặp gỡ với mẹ anh đã khiến những dằn vặt lâu nay trong chị tan biến. Cuộc sống không bao giờ quá khó khăn và phức tạp như chúng ta nghĩ, chỉ cần chúng ta thành thật trả lời được câu hỏi: “Mình đang muốn điều gì?”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.