Tối nào chồng cũng lý do để ra ngoài rồi về muộn hoặc không về

Người ngoài đều bảo tôi may mắn vì có chồng hiền lành, đẹp trai, có ai sống cùng đâu mà hiểu nỗi khổ của tôi.

Tối nào chồng cũng lý do để ra ngoài rồi về muộn hoặc không về

Tôi và chồng kết hôn được 9 năm, có 3 cô con gái, một cháu 9 tuổi, 2 cháu 4 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi dường như càng ngày càng không tìm thấy điểm chung.

Mới đây tôi làm thêm ao cá, còn anh lại giao du với những người mải chơi, quan trọng là họ cũng không coi trọng gia đình của họ, vợ chồng "cá mè một lứa", thường xuyên ăn nhậu thâu đêm, khổ nỗi họ lại là hàng xóm gần nhà tôi.

Tôi không chịu được cảnh tối nào chồng cũng lý do lên trông ao nhưng thực ra đi đâu không biết, có hôm anh về muộn hoặc không về.

Tôi bế tắc vì mệt mỏi với mối quan hệ vợ chồng, thấy việc gì cũng đến tay. Người ngoài đều bảo tôi may mắn vì có chồng hiền lành, đẹp trai, có ai sống cùng đâu mà hiểu nỗi khổ của tôi.

Giờ mọi thứ đối với tôi đều như ở ngã ba đường, vô định, không lối thoát, mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.