Nhan sắc đỉnh cao thời con gái của cụ bà 101 tuổi khiến dân mạng "phát sốt"

GD&TĐ - Những hình ảnh xinh như hoa hậu của cụ bà sinh năm 1921, ở Hà Nội, được chắt gái chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng "phát sốt" bởi nhan sắc vô cùng quý phái theo đúng vẻ đẹp truyền thống.

Nhan sắc đỉnh cao thời con gái của cụ bà 101 tuổi khiến dân mạng "phát sốt"
Chị Trần Hồng Hạnh chia sẻ trong nhóm Yêu bếp hình ảnh cụ ngoại của mình trong dịp đầu xuân năm mới Tân Sửu kèm theo tấm ảnh khi cụ còn trẻ khiến cộng đồng mạng được phen "dậy sóng".
Chị Hạnh cho hay, cụ bà khiến mạng xã hội "dậy sóng" tên thật là Nguyễn Băng Tâm, sinh năm 1921, là bà ngoại của mẹ chị. Hiện bà đang sống ở phố Nguyễn Du, Hà Nội cùng con cháu. Mới đây, cả gia đình đã tổ chức lễ thượng thọ mừng 100 tuổi của cụ.
Cụ Tâm trong lễ mừng thượng thọ 100 tuổi (Ảnh: NVCC).
Cụ Tâm trong lễ mừng thượng thọ 100 tuổi (Ảnh: NVCC).
Chị Trần Hồng Hạnh, chia sẻ vui: "Năm nay cụ ngoại em đã bước sang mùa xuân thứ 101, giờ chúc câu “bách niên giai lão” đã không còn hiệu lực nữa rồi".
Chị Hạnh cho hay mặc dù cụ ngoại ở tuổi bách niên nhưng chuyện sinh hoạt cá nhân cụ vẫn tự làm, tai có phần nghễnh ngãng nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ vanh vách tên tuổi địa chỉ con cháu, chút chít của cụ. 
Chia sẻ về bí quyết sống thọ của cụ ngoại, chị Hạnh rằng đó là “phúc trời ban” kết hợp với chế độ sinh hoạt điều độ, cụ chủ yếu ăn rau củ quả, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ rồi đi dạo quanh nhà.
Bài viết của chị Hạnh lập tức đã thu hút được hơn 3.000 bình luận, 5.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ. 
Cụ Tâm thời còn trẻ (Ảnh NVCC).
Cụ Tâm thời còn trẻ (Ảnh NVCC).
Ngoài các bình luận chúc thọ, chúc sức khỏe cụ, phần lớn đều trầm trồ khen ngợi nhan sắc của cụ bà khi còn trẻ: Cụ hồi trẻ đẹp quá bạn ơi. Đúng kiểu vẻ đẹp truyền thống ấy; Cụ đẹp như giai nhân một thời vang bóng trên các truyền kỳ về giai thoại xưa í; Gương mặt cụ hồi trẻ còn hơn cả hoa hậu bây giờ bạn ạ. Mà thời đó cụ đã chụp được ảnh, chứng tỏ nhà cụ thời đó khá giả! Chúc cụ sức khỏe, sống thọ vui vầy cùng con cháu....

Trong ảnh khi còn trẻ, cụ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục, phúc hậu. "Cô gái ngày trẻ" ấy sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, kín đáo trong tà áo dài truyền thống.

Cụ Tâm trong đám cưới năm 1938 (Ảnh NVCC).
Cụ Tâm trong đám cưới năm 1938 (Ảnh NVCC).

Trong đám cưới được tổ chức năm 1938, cụ diện áo dài sang trọng, quý phái theo đúng vẻ đẹp truyền thống đậm nét Á Đông. 

Với bức ảnh cưới này, thu hút khá nhiều bình luận dí dỏm: Năm 1938 mà có ảnh đẹp, váy đẹp có hoa cầm tay thế kia thì chắc chắn là đại tiểu thư rồi. Cụ ngày trẻ quá đẹp!

Ảnh chất lượng thấp nhưng cụ chất lượng cao.

Bà cụ nhìn là biết tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng cưới được bà thì ông cụ cũng không phải dạng vừa đâu, ngày xưa môn đăng hộ đối dữ lắm!

Cụ Tâm thời niên thiếu (Ảnh NVCC).
Cụ Tâm thời niên thiếu (Ảnh NVCC).

Nội dung bài viết đang làm điên đảo cộng động mạng: "Năm nay cụ ngoại em đã bước sang mùa xuân thứ 101, giờ chúc câu “bách niên giai lão” đã không còn hiệu lực nữa rồi.  Cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ vanh vách tên tuổi địa chỉ con cháu chút chít của cụ.

Cụ em như cây đại thụ toả bóng mát cho con cháu noi theo, tính cụ hiền lành, nhẹ nhàng thanh cảnh đúng “gái Tràng An”, nhưng cụ lại rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn bản sắc truyền thống của gia đình.

Cụ ông nhà em bệnh mất sớm, mình cụ vất vả nuôi 6 người con nên người, cụ đã trải qua mọi thăng trầm, ái ố hỉ nộ của cuộc đời, đi qua những năm tháng chiến tranh khó khăn của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đi qua nỗi buồn khi con cháu cụ mất trước, cũng đi Âu Á - Tây Tàu các nơi.

87 tuổi cụ còn đi máy bay sang Mỹ chơi 1 tháng. Cụ ăn uống rất đạm bạc, chỉ rau củ quả là chính, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2,3 tiếng, rồi đi dạo quanh nhà, thi thoảng làm vài điếu thuốc cho thơm mồm".

Tuy ở tuổi bách niên nhưng cụ vẫn rất đẹp và minh mẫn (Ảnh NVCC).
Tuy ở tuổi bách niên nhưng cụ vẫn rất đẹp và minh mẫn (Ảnh NVCC).

Hiện tại, khi cụ đã bước sang tuổi 101, con cháu trong nhà đều mong muốn cụ mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. "Xuân mới, mình không mong gì hơn là mong cụ sống thọ, sống khoẻ mạnh và hạnh phúc bên các con cháu của cụ", chị Hạnh tâm sự.

Chị Hạnh và cụ ngoại của mình (Ảnh NVCC).
Chị Hạnh và cụ ngoại của mình (Ảnh NVCC).
Từ bài viết của chị Hạnh, dân mạng cũng được dịp "tiện thể" khoe bà, khoe cụ của mình đang sống mạnh khỏe với tuổi thọ đáng nể.
* Bài viết của tác giả Tran Hong Hanh tham gia chiến dịch cộng đồng: Thử thách "Chọn Tết Bên Nhau" do nhóm YÊU BẾP (ESHEEP KITCHEN FAMILY) tổ chức với sự bảo trợ của UN Women - Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và quyền phụ nữ tại Việt Nam.

Link bài viết gốc:

https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1353219751728843

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ