Ngã ngửa lý do được chồng chiều hết nấc

GD&TĐ - Ngày thường, hễ kim giờ chỉ đến số 6 là chị lóc cóc vào bếp sửa soạn bữa tối, nhưng hôm ấy gần 7 giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của chị. 

Ngã ngửa lý do được chồng chiều hết nấc

Chột dạ, anh buông iPad, chạy lên phòng ngủ kiểm tra, chị đang nằm quấn chăn, ngáy “o o”. Anh không lay chị dậy mà phi thẳng xuống bếp, hì hụi nấu nướng. Gần 8 giờ chị mới tỉnh giấc, cuống cuồng kiểm tra bếp núc, anh kéo chị ra bàn ăn, chỉ tay lên mâm: “Em ơi, bữa tối xanh mượt của em đây này”. 

Nhìn vào đĩa salad hoành tráng như núi Phú Sĩ, chị cười ngượng: “Eo ơi, hôm nay em hơi đau đầu, định đi nằm một tí thôi, ai ngờ ngủ quên”. Anh nhanh nhảu chữa ngượng thay chị: “Không sao đâu em à. Em có biết vai trò của người đàn ông trong gia đình là gì không? Họ không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là cơ phó nữa đấy, khi cơ trưởng mệt mỏi, cơ phó sẽ có dịp thể hiện khả năng của mình…”.

Bệnh lắm điều của anh có dấu hiệu tái phát, chị phẩy tay: “Ăn đi ăn đi, để xem khả năng của anh đến đâu”.  

Hôm sau chị lại khỏe mạnh, cặm cụi trong bếp như bình thường, nhưng khi ăn tối xong, chị tỏ ra chán nản, dùng cả 2 tay bóp trán, miệng không ngừng than: “Eo ơi, chán quá!”. Anh hỏi: “Em lại mệt à? Để anh mát – xa cho em nhé”. Chị lắc đầu: “Không! Em không mệt, tự nhiên em thèm một cốc sữa chua nếp cẩm thôi”.

Anh không nói gì nữa nhưng khoảng 20 phút sau, điện thoại của anh kêu “ting ting”, anh nhảy phóc ra khỏi ghế, chạy ra ngoài mở cửa. 1 phút sau anh quay lại, trên tay anh là 20 cốc sữa chua nếp cẩm. Chị sốc: “Sao anh mua nhiều vậy? Em chỉ muốn ăn 1 cốc thôi mà”.

Anh cười nhăn nhở: “Ôi dào, không phải lăn tăn đâu em à, hôm nay em ăn một cốc, chỗ còn lại cất tủ lạnh ăn dần, ăn vặt là sở thích tất yếu của phụ nữ mà, anh rất hiểu điều đó”. Nhìn đống sữa chua nếp cẩm anh cầm trên tay, chị hết luôn cảm giác thèm thuồng, nhưng hành động của anh khá đáng yêu nên chị quyết định “tha” cho anh: “Thôi được rồi, nhưng mỗi ngày anh phải ăn cùng em mới hết được”.

Anh chị chuẩn bị đi đám cưới, trước khi ra khỏi nhà, chị bảo anh chờ chị một tí, anh thắc mắc: “Anh thấy bộ đầm em mặc rất đẹp rồi mà, em cũng đã trang điểm rất chỉn chu nữa”. Chị giải thích: “Nhưng em chưa xịt nước hoa, chai nước hoa em yêu thích hết mất rồi, giờ em chưa biết xịt loại nào cho phù hợp nữa”. 

Trên đường đi ăn cưới về, anh tạt qua một showroom nước hoa, xách về 10 chai, lần này chị không thể “nhịn” được nữa, nhéo anh một cái đau điếng: “Anh mua từng này nước hoa về đổ vào bồn để ngâm người đấy à?”. Trái ngược với thái độ nóng nảy của chị, anh lại rất nhẹ nhàng, mềm mỏng: “Em à, không phải ngẫu nhiên mà từ xưa, phụ nữ đã được ví như một đóa hoa, rực rỡ, mong manh, dịu dàng, đằm thắm. Mỗi loại hoa lại mang một phong cách và cảm nhận riêng biệt. Đã là hoa thì phải thơm. Đã là phụ nữ, không thể nào thiếu đi một mùi hương cho riêng mình.

Nước hoa là một sở thích tất yếu của phụ nữ, bởi thế em đừng quá khắt khe với bản thân, hãy yêu chiều bản thân hết nấc đi nhé”. Anh nói thế khiến chị chẳng thể “cãi” nữa, chấp nhận “an phận” với 10 chai nước hoa to tướng đang nằm yên trong cốp xe. 

Được anh yêu chiều hết nấc, chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tuy hơi tiếc tiền nhưng chị chẳng nỡ trách anh, chị biết không thứ vật chất nào sánh được với tình yêu anh dành cho chị, đó mới là thứ vô giá.

Nhưng chị không thể giữ thái độ điềm tĩnh ấy được lâu khi thấy anh rước về một chiếc xe hơi bóng nhoáng. Tuy không am hiểu về xe nhưng chị biết giá trị của nó hơi “quá sức” với điều kiện kinh tế của anh chị lúc này.

Không mất đến một giây suy nghĩ, chị chì chiết anh ngay lập tức: “Anh điên rồi à? Nhà còn đang ở thuê mà đã đua đòi xe với cộ, anh muốn em sống sao?”. 

Anh nhún vai: “Phụ nữ có sở thích của phụ nữ thì đàn ông cũng vậy. Là đàn ông, từ lúc nhỏ họ đã có sở thích cưỡi một con thú rong ruổi đó đây. Đam mê đấy giống như một dạng bản năng giới tính, nên việc họ bị mê hoặc khi đứng trước một chiếc xe khủng, họ háo hức muốn sở hữu nó cũng là chuyện tất yếu mà thôi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.