Mâu thuẫn tiền bạc, chồng chém vợ nhiều nhát rồi tự tử

Không thống nhất trong việc mượn tiền để lo cho con, chồng dùng rựa chém liên tiếp vào đầu vợ rồi uống thuốc cỏ tự tử.

Mâu thuẫn tiền bạc, chồng chém vợ nhiều nhát rồi tự tử

Chiều 15/12, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt - Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều trị cho Phan Quang Sang (46 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo bác sĩ Nhựt, bệnh nhân Sang vẫn tỉnh nhưng do uống nhiều thuốc độc nên tiên lượng không qua khỏi. Trong khi đó, chị Phan Thị Danh (47 tuổi, vợ Sang) nhập viện với 3 nhát chém ở đỉnh đầu và 2 nhát ở vùng mặt.

Mâu thuẫn tiền bạc, chồng chém vợ nhiều nhát rồi tự tử
Chị Danh cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: M. Q

"Sau khi nhập viện bác sĩ lập tức phẫu thuật, hiện tại sức khỏe chị Danh đã dần ổn định", một bác sĩ thông tin.

Trao đổi với phóng viên, Sang cho biết vợ muốn mượn tiền để lo cho con trai đi xa nhưng anh ta không đồng ý. Từ đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn. “Trong lúc tức giận tôi lấy rựa chém liên tiếp vào đầu vợ. Thấy vợ nằm bất tỉnh nằm trên ghế nên tôi ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống tự tử”, người đàn ông này kể.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14/12, người dân hẻm 23, đường Nguyễn Khuyến (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) phát hiện chị Danh nằm bất động trên ghế với nhiều vết chém trên đầu.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một lúc sau, công an phường đến bảo vệ hiện trường thì phát hiện chồng nạn nhân đang nằm bất động trong phòng ngủ, bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ.

Theo news.zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.