Khi chồng hâm mộ thần tượng của vợ

GD&TĐ - Anh vừa uống bia, ăn lạc, vừa xem bóng đá. Chị ngồi cạnh, dán mắt vào điện thoại, thi thoảng rú lên: "Anh xem này, Kẹo vừa post status trên "phây", hí hí".

Khi chồng hâm mộ thần tượng của vợ

Anh trả lời cho xong: "Ừ, anh biết rồi". Nửa phút sau, chị lại đập vào đùi anh bôm bốp: "Ối anh ơi, Kẹo post ảnh trên in-sờ-ta này, há há, thích quá. Kẹo của em đẹp trai quá anh ơi".

Đến mức này thì anh không thể nhịn được nữa, đặt chai bia đánh "cốp" xuống mặt bàn, anh hằm hằm nhìn chị: "Này, em có bị làm sao không đấy, em yêu anh hay yêu thằng Kẹo Kéo hả?".

Chị cũng đặt điện thoại đánh "bộp" xuống ghế, tỏ thái độ phẫn nộ: "Anh đừng có mà xúc phạm idol của em, ảnh tên là Kẹo chứ không phải Kẹo Kéo nhé! Mới cả, việc em thích nghe nhạc của Kẹo, thích ngắm ảnh và đọc status của Kẹo là một sở thích vô cùng văn minh, chẳng ảnh hưởng đến ai cả". Chị nói thế thì anh cũng đành câm nín.

Thằng Tin và con Nít chơi điện tử chán chê trên phòng, chúng dắt nhau xuống, gào ầm ĩ: "Mẹ ơi, bọn con đói quá, mẹ nấu mì đi". Chị không rời mắt khỏi điện thoại, xua tay: "Ra, ra hết đi, Kẹo của mẹ đang livestream". Bọn nhóc la oai oái. Xót con, anh đành bỏ dở trận bóng đá quan trọng để vào bếp nấu mì.

Sáng hôm sau anh vừa mở mắt thì chị đã thông báo: "Tối nay Kẹo có minishow ở phòng trà Lắc Lư, anh đặt xe cho em đến đó nhé!". Anh phàn nàn: "Em lại đi nữa á? Sao cái thằng đó lắm minishow thế? Tiền nó ăn chơi cả đời không hết cơ mà". Chị bảo vệ idol ngay lập tức: "Anh buồn cười nhỉ? Kẹo của em đi hát để phục vụ khán giả chứ không phải vì tiền, anh không biết gì thì đừng nói xấu người khác".

Từ ngày có idol, chị không coi anh ra gì, cũng chẳng bận tâm anh ăn uống, ngủ nghê ra sao. Đôi lúc anh giống một kẻ vô hình trước mặt chị. 

Quá bức xúc, anh quyết định tâm sự với bạn thân, nhờ nó tư vấn. Nghe xong câu chuyện của anh, gã bạn thân vỗ vai xoa dịu: "Không sao đâu cậu ạ, vợ tớ cũng từng hâm mộ một ca sĩ, suốt ngày bay show với nó, mệt kinh lên được. Nhưng tớ đã khiến cô ấy sáng tỏ bằng cách này". Anh sốt ruột, hỏi: "Cách gì hay vậy? Cậu chia sẻ với tớ được không?". "Ừ, thế này nhá...".

Kết thúc minishow, chị lên sân khấu tặng hoa cho Kẹo, "seo phi" cùng Kẹo rồi mới chịu về. Đặt chân vào nhà lúc nửa đêm, chị rón rén, nghĩ thể nào anh cũng gắt um lên như mọi khi. Nhưng trái với những gì chị tưởng tượng, anh từ phòng ngủ đi ra, nhẹ nhàng hỏi: "Em về rồi đấy à? Có mệt không? Có đói không? Để anh làm trứng ốp cho em ăn nhé!".

Chị nhìn anh đầy kinh ngạc: "Không, em không mệt, em cũng không đói, nhưng anh có bình thường không đấy?". Anh nhún vai: "Anh rất khỏe mà".

Sáng hôm sau, anh đánh thức chị rất sớm: "Em ơi, Kẹo tung MV mới rồi này, eo ơi, siêu đẹp, siêu chất ý". Nếu không tự cấu vào má mình một cái thì chị sẽ tưởng mình đang nằm mơ. Người đàn ông đang dán mắt vào điện thoại, thích thú ngắm nghía idol của chị rồi còn lắc lư theo nhạc chính là lão chồng của chị đấy sao? Thật không thể tin nổi!

Thấy chị "đơ" mãi không chịu tỉnh, anh ngồi sát lại, hỏi: "Em ơi, làm thế nào để anh gia nhập fan club của Kẹo nhỉ? Anh mê Kẹo quá rồi, eo ơi, người gì mà đẹp dã man ý, lại còn hát hay nữa, hí hí".

Không chịu nổi hành động và biểu cảm lạ lùng của anh, chị bức xúc: "Anh có bị làm sao không đấy?". Anh thản nhiên đáp: "Ớ, anh chả làm sao cả, ai chẳng có lúc hâm mộ một ca sĩ nào đó. Vợ chồng mình có chung thần tượng lại chẳng thích à? Thế minishow tới của Kẹo, em cho anh đi cùng nhé. Anh muốn chụp ảnh và xin chữ ký của Kẹo nữa".

Lần đầu tiên được gặp Kẹo ở ngoài đời, anh không kiềm chế được cảm xúc. Minishow kết thúc, anh là người đầu tiên nhảy lên, bày tỏ tình cảm với Kẹo: "Kẹo ơi, em yêu Kẹo lắm ý, ngày nào em cũng ngắm ảnh của Kẹo, Kẹo chụp chung với em một tấm nha".

Nói xong anh vẫy chị: "Nào nào em ơi, chụp cho anh với Kẹo đi, chụp đẹp vào đấy nhé, không đẹp là anh không về đâu".

Chưa về đến nhà, anh đã sốt sắng hỏi chị: "Bao giờ Kẹo có minishow nữa nhỉ? Anh muốn đi nữa cơ". Chị xua tay: "Thôi thôi, tôi xin anh, Kẹo với chả Kiếc, anh làm tôi xấu hổ, tôi thà ở nhà còn hơn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ