Gọi chồng đến xem mình đánh nhân tình

Không chỉ đánh ghen ngay tại nơi công cộng, người vợ còn gọi chồng đến để xem mình đánh nhân tình và bắt cô gái thừa nhận tội danh.

Gọi chồng đến xem mình đánh nhân tình

Vụ việc diễn ra vào ngày 28/2, trên phố Luannan County, Bắc Trung Quốc. Người vợ bị phản bội hùng hổ đánh ghen ngay trên phố. Rất đông người đi đường đã dừng lại xem nhưng cô không mảy may quan tâm, vừa túm tóc tình địch vừa thong thả đứng dựa ô tô rồi gọi điện cho chồng.

Gọi chồng đến để xem mình đánh nhân tình
Gọi chồng đến để xem mình đánh nhân tình

“Chồng à, anh đang ở đâu? Mau đến đây, em đã bắt người tình của anh. Nhanh lên! Em đang ở tháp Jin Mao”, người vợ nói chuyện với chồng qua điện thoại.

Mặc cho cô gái ra sức cầu xin sự tha thứ, người vợ vẫn không chịu buông tha
Mặc cho cô gái ra sức cầu xin sự tha thứ, người vợ vẫn không chịu buông tha

Sau cú điện thoại, bà vợ quay sang tát cô gái, vừa tát vừa yêu cầu cô “nói cho mọi người biết mình là gì”. Giữa tràng tát như mưa rơi, người phụ nữ trẻ nói trong tiếng nấc: “Tôi là một kẻ ngoại tình”.

“Đây là một kẻ ngoại tình. Cô ta đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Họ đã ở bên nhau được 3 năm”, người vợ nói với đám đông tụ tập xung quanh.

Ngoại tình là một tội không bị pháp luật Trung Quốc trừng phạt. Nhiều kẻ bị phản bội thường chọn cách đánh ghen bạo lực ngay giữa nơi công cộng dù hành vi của họ là bất hợp pháp.

Không một ai dám đứng ra ngăn cản vụ đánh ghen bạo lực
Không một ai dám đứng ra ngăn cản vụ đánh ghen bạo lực
Theo Dân trí - TS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ