Em dâu “giả câm giả điếc” vì chị chồng tai quái

GD&TĐ - Tôi và anh yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Khi chính thức làm vợ rồi tôi mới biết, cuộc sống hôn nhân khác hẳn những gì tôi từng nghĩ. 2 vợ chồng luôn bất đồng quan điểm về mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chuyện con cái cũng vậy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong khi tôi đang rất cố gắng để sớm có em bé thì anh lại tỏ ra dửng dưng. Mọi sự cố gắng của tôi đều không được nhà chồng ghi nhận. Thậm chí tôi thường xuyên bị gia đình anh điện thoại nhắc nhở vì họ nghĩ tôi đang kế hoạch.

Tôi ấm ức vô cùng nên mới quyết tâm điều tra và phát hiện rằng mọi nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn giữa tôi và gia đình chồng đầu xuất phát từ người chị chồng quý hóa.

Trước mặt tôi, chị không bao giờ thể hiện thái độ ghét bỏ, nhưng lại là người âm thầm giật dây gia đình chồng để mọi người phải có ác cảm về tôi.

Vì quá bức xúc nên tôi nói thẳng với chồng, mong anh có được cái nhìn thấu đáo. Nhưng anh không an ủi lấy một lời, lại còn xúc phạm tôi đủ điều.

Anh thậm chí còn nói tôi bịa đặt vì anh tin chị ruột anh không bao giờ làm những điều như vậy, trái lại nếu có nói thì chỉ là những đóng góp tích cực mà thôi.

Tối hôm ấy anh thực sự khiến tôi phát điên khi chỉ thẳng mặt tôi: “Gia đình em không giáo dục em đàng hoàng để em ăn nói không biết nghĩ như vậy”.

Tôi giận anh 6 ngày liền, đến ngày thứ 7, anh không nói gì mà sáng sớm đã dắt xe ra khỏi nhà và đi đến khuya không về làm tôi rất lo lắng.

Vì quá lo nên tôi đã gạt bỏ tức giận, chủ động gọi anh, nhưng anh lại từ chối không nghe. Tôi biết sau “vụ” đó, hình ảnh của tôi trong mắt nhà chồng càng thêm tồi tệ, chị chồng càng được thể thêu dệt đủ thói hư tật xấu về tôi.

2 năm “âm thầm” công kích tôi chưa đủ, đến năm thứ 3, chị chồng chính thức thể hiện quyền hành vô lý của chị trước mặt tôi.

Tối nào chị cũng chạy sang, ngồi nói chuyện với chồng tôi cả buổi, tôi im lặng như thể mình là đứa vừa câm vừa điếc. Nhưng có lẽ điều đó không khiến chị hài lòng. Chị sang nhà tôi nhiều hơn, trực tiếp can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi, nhiều khi, buổi sáng chị cũng chỉ đạo 2 đứa ăn gì, uống gì.

Trưa và tối cũng vậy, chồng tôi rất chiều chị nên không có ý kiến. Chị cứ gợi ý ăn gì anh lại sai tôi nấu món đó. Tôi nấu xong, anh lại mang một bát sang cho chị.

Cuối tuần, tôi lại càng không thể làm món mình thích. Có tuần tôi hì hụi làm miến cua cho cả nhà ăn, nhưng chị lại mang bún nem sang. Vậy là chồng tôi lại ăn bún nem của chị mà chẳng đoái hoài đến miến cua của vợ.

Những ngày nhà chồng có giỗ, dù mẹ chồng đã bàn bạc và giao cho tôi mua sắm nhưng chị toàn tranh đi mua. Trước mặt mọi người, chị chê ỏng chê eo tôi vụng về không biết chi tiêu.

Thậm chí chị còn nửa đùa nửa thật rằng, cho tôi đi mua sẽ thất thoát ngân sách?!. Chị đơm đặt thế nào tôi cũng gắng bỏ qua, nhưng ấm ức thì tích tụ ngày càng lớn, đến mức tôi thấy mình giống một quả bom hẹn giờ, sẽ có lúc tôi nổ tung và phá nát mọi thứ.

Gần đây, bố mẹ đẻ gợi ý sẽ hỗ trợ 2 vợ chồng vài trăm triệu để mua 1 căn hộ chung cư thay vì thuê trọ, thiếu khoảng gần 200 triệu sẽ vay mỗi người một chút. Bố mẹ chồng tôi cũng cho vay 100 triệu. Những tưởng chuyện mua nhà của vợ chồng tôi đơn giản. Nào ngờ, về việc này, chị chồng cãi nhau với chồng tôi ỏm tỏi.

Chị bắt vợ chồng tôi mua đất xây nhà, không được mua chung cư vì… chị thích thế?!. Rồi chị còn ra lệnh, đi xem nhà ở bất cứ đâu cũng phải dẫn chị ấy đi xem. Chị còn bảo, việc quan trọng nhất cuộc đời là an cư thì phải để chị ấy quyết hộ.

Chị chồng quá đáng đến mức này thì tôi không thể giả câm giả điếc được nữa, tôi nói thẳng vì càng nhịn chị càng lấn tới: “Đây là cuộc sống riêng của vợ chồng em, chúng em mua nhà ở đâu là quyền của chúng em”.

Vừa nói dứt câu, chị chồng đã lồng lộn lên, chồng tôi cũng quát ầm ĩ, cho rằng tôi cãi láo. Thật sự thì tôi vẫn còn tình cảm với chồng nhưng lúc này tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì quá mệt mỏi và chán nản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ