Đào mỏ chính mình

GD&TĐ - Trong lịch sử loài người, chúng ta thường thấy ai đó, hoặc một nhóm người nào đó vỡ òa sung sướng khi đào được mỏ vàng, khai thác được mỏ kim cương.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Tuy nhiên, điều may mắn đó là rất hiếm, và bạn luôn bị động. Trong cả tỉ người đi đào mỏ, chỉ vài người đào được kim cương hoặc vàng. Và họ cũng chỉ sung sướng vì điều đó trong một, hai năm, rồi sau đó tiếp tục không thỏa mãn.

Chúng ta cứ mải miết ra ngoài, đi tìm kiếm, đào mỏ ở đâu đó, mà bỏ qua chính mình không thương tiếc, không thèm đào cái mỏ trong chính mình. Mỗi người sinh ra đều có chứa sẵn một cái mỏ bí ẩn, chờ được đào, được khai thác và kỳ diệu thay, cái mỏ trong chính mỗi người lại vô tận, càng khai thác, càng được nhiều. Không như những cái mỏ có thể có bên ngoài, chỉ hữu hạn và lại bất trắc.

Bạn có thể tự nhủ rằng, tôi kém cỏi lắm, tôi chẳng thấy tôi có năng lực gì đặc biệt cả, thậm chí tôi làm những việc bình thường còn sai, còn hỏng… Điều này có nghĩa là bạn đang tự thôi miên rằng bạn là người yếu kém, bạn cố tình chôn vùi cái mỏ quý báu của mình sâu thêm mà thôi. Hãy xem những người tài năng xuất chúng như A. Einstein, Bill Gates, Steve Job, Mark

Zuckerberg hay Jack Ma, họ đâu có phải là những vị thánh. Thậm chí, ban đầu, họ cũng bị người đời chê là kém cỏi, hoặc không theo học hết đại học. Vấn đề là họ nhìn ra và tự tin vào tiềm năng của chính mình, kiên trì, tâm huyết, quyết liệt đào mỏ chính mình, mang lại những giá trị vĩ đại cống hiến cho nhân loại.

Thay vì tự thôi miên mình theo hướng tiêu cực, bạn hãy thôi miên mình theo hướng tích cực. Bạn luôn giỏi hơn là bạn nghĩ. Mỗi sáng trở dậy, bạn hãy mường tượng xem mình muốn trở thành người lý tưởng như thế nào.

Nếu khó hình dung, thì bạn hãy tìm một thần tượng cho mình, nghĩ về thần tượng đó, tìm hiểu xem tại sao họ có thể trở thành người như vậy, họ có bí quyết gì? Mình có thể bắt chước ra sao… Ai cũng có năng lực bắt chước rất tài tình, đặc biệt là người Việt Nam. Bạn cứ thành tâm nguyện cầu, tu luyện theo thần tượng, thì từng ngày bạn sẽ thay đổi, sẽ tìm ra con đường đi đến cái mỏ của chính mình.

Nếu hôm nay bạn làm điều gì đó chưa thành công như mong muốn, bạn hãy nghĩ ra cách thay đổi cách làm vào ngày mai. Với mỗi một việc, bạn cần đặt ra ít nhất 5 phương án để thực hiện, khi một phương án thất bại, bạn có ngay phương án khác thay thế.

Thất bại không hẳn là xấu, bạn hãy học từ thất bại, để lớn lên. Khi thất bại, bạn sẽ nhớ lâu, sẽ soi xét mình kỹ hơn và dần dần, từng “vỉa quặng” quý giá trong bạn sẽ hiển lộ, bạn sẽ phát triển kỹ năng làm việc cao hơn, có năng suất tốt hơn và hiệu quả công việc của bạn nâng lên rõ rệt.

Khi đã hình dung mình muốn trở thành người như thế nào sau 30 năm, 40 năm nữa, thì bạn cần lập kế hoạch cụ thể, mục tiêu cụ thể để thực hiện. Dân gian ta có câu nói vui rằng “Nếu không cụ thể thì cụ không thể”.

Như vậy, ví dụ bạn đặt mục tiêu mình phải có thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng sau 5 năm đi làm, thu nhập 50 triệu đồng mỗi tháng sau 10 năm đi làm… thì kế hoạch cụ thể để hành động ra sao và nghiêm túc thực hiện để đạt được thu nhập đó. Bạn đặt mục tiêu có bằng thạc sĩ sau 3 năm nữa, bằng Tiến sĩ sau 5 năm nữa, hay Giáo sư… thì cũng cần có kế hoạch hành động chi tiết.

Bạn soi vào kế hoạch này và thực hiện nó hàng ngày, biến nó thành một thói quen mang tính kỷ luật cao, nhất định bạn sẽ ngạc nhiên mỗi ngày khi phát hiện ra cái mỏ của chính mình. Cái mỏ đó là vô cùng vô tận, càng khai thác, càng có nhiều lên. Khai mỏ chính mình, bạn luôn ở thế chủ động, tích cực.

Khi khai thác cái mỏ của chính mình, châu báu thu được ngày một nhiều lên, bạn chớ hưởng thụ một mình, mà hãy chia sẻ với cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại, bạn nhé. Có như vậy, bạn luôn thấy hạnh phúc bất tận. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ