Câu chuyện cảm động về cặp vợ chồng da trắng chỉ nhận con nuôi da màu

Một cặp vợ chồng người da trắng theo đạo Tin lành đã chia sẻ câu chuyện tuyệt vời về việc họ quyết định nhận nuôi 5 đứa trẻ da màu, trong đó có 3 đứa trẻ được thụ thai từ phôi.

Câu chuyện cảm động về cặp vợ chồng da trắng chỉ nhận con nuôi da màu
Vào ngày 21/4, một cặp vợ chồng người da trắng theo đạo Tin lành đã chia sẻ câu chuyện tuyệt vời về việc họ quyết định nhận nuôi 5 đứa trẻ da màu, trong đó có 3 đứa trẻ được thụ thai từ phôi. Hai nhà truyền giáo Tin lành Aaron và Rachel Halbert ngay từ khi mới hẹn hò đã thống nhất rằng họ muốn nhận nuôi con, bởi theo lời chia sẻ của Aaron trên tờ The Washington Post, đó là "kết quả đương nhiên của việc đi theo quan điểm pro-life". (tạm dịch: ủng hộ quyền được sống). Và họ đã đồng thuận rằng sẽ không nhận nuôi những đứa trẻ da trắng vì biết rằng trẻ em da trắng dễ được những người nhận nuôi con lựa chọn hơn. Đó là một quyết định sẽ biến đổi cuộc sống của họ. Aaron lớn lên trong một gia đình làm nghề truyền giáo ở Honduras, nơi anh từng là một "cậu bé mắt xanh, da trắng với ngoại hình khác biệt và khó hòa nhập." Nhưng điều đó đã khiến anh cảm thấy thoải mái xung quanh những người thuộc những sắc tộc khác - một điều mà Rachel, người sinh ra và lớn lên ở đồng bằng sông Mississippi, phải mất vài năm mới có thể có được. Gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên, cuối cùng họ đã tìm đến tổ chức nhận con nuôi ở Mississippi và nói với những nhân viên ở đây rằng họ chỉ muốn nhận nuôi những trẻ không phải người da trắng. "Chúng tôi làm vậy với niềm tin sâu sắc rằng nếu Chúa muốn chúng tôi có một đứa con da trắng hoàn toàn, thì vợ tôi sẽ thụ thai một cách tự nhiên," Aaron giải thích. Cặp đôi này đã nhận nuôi hai đứa trẻ người Mỹ gốc Phi và nhận thấy rằng cuộc sống của họ đã và đang trở nên hạnh phúc và kỳ diệu hơn. "Có điều gì đó thật đẹp đẽ khi là gương mặt da trắng duy nhất ngồi bên cạnh và tán gẫu với những người bạn Mỹ gốc Phi của tôi khi tôi đưa con trai tôi đi cắt tóc vào một buổi sáng thứ bảy nào đó," Aaron chia sẻ trên tờ Washington Post. "Cũng có một điều gì đó thật tuyệt vời trong mối quan hệ được bồi đắp khi vợ tôi hỏi ý kiến một người bạn da màu trên Facebook về cách chăm sóc mái tóc của cô con gái lai bé nhỏ của chúng tôi." "Vẻ đẹp của một gia đình đa sắc tộc nằm ở đó - những khác biệt lại chính là điều khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên phong phú và đầy đủ hơn. Điều đó buộc bạn phải suy nghĩ, nói năng, hành động và sống theo một cách khác." Nhà Halbert không có ý định nhận nuôi thêm con, song sau đó họ đã được biết về Trung tâm hiến phôi thai quốc gia, một ngân hàng phôi thai Công giáo được xây dựng nhằm "cứu" những phôi thai đông lạnh dư thừa được tạo ra trong quá trình điều trị IVF của các cặp vợ chồng. Thông thường, những phôi thai này chỉ được tạo thành bởi vài tế bào và thường bị hủy hoặc sử dụng trong nghiên cứu khoa học sau khi người hiến tặng sinh học của họ cấy ghép thành công phôi thai. Tuy nhiên, các trung tâm Công giáo cho phép các cặp vợ chồng hiếm muộn "nhận nuôi" những phôi thai được hiến tặng. Mong muốn có thêm con của hai vợ chồng lại trỗi dậy - họ muốn những đứa con sau này có thể nhanh chóng theo kịp anh chị mình - và họ đã tiến hành cấy ghép hai phôi thai Mỹ gốc Phi khác. Nhưng họ lại không biết rằng một trong số hai phôi này sẽ phân chia thêm một lần nữa, giúp họ có thêm 3 đứa con thay vì một cặp sinh đôi như dự kiến. Và vào 17/4, ba món quà nhỏ này đã chào đời.
Câu chuyện cảm động về cặp vợ chồng da trắng chỉ nhận con nuôi da màu ảnh 1(Nguồn: Facebook)
Hai vợ chồng hiện đang làm công tác truyền giáo ở Tegucigalpa, Honduras. Từ kinh nghiệm của mình, Aaron biết rằng họ sẽ nhận được những cái nhìn kỳ lạ khi đi cùng các con của mình ra phố ở Nam Mỹ. Anh nhớ lại những lần những người phụ nữ da trắng lớn tuổi nhìn vào gia đình anh chị bằng con mắt ghê tởm, và một bà mẹ da màu "nhìn chúng tôi và lắc đầu." "Tuy nhiên, cũng có một cô bé da màu đã khóc khi chúng tôi nói rằng cậu bé có màu da giống như màu da của cô bé ấy là con trai chúng tôi," anh chia sẻ, "và vị bác sỹ da trắng lốn tuổi đã cầu nguyện cho con chúng tôi và bế thằng bé thật nhẹ nhàng." "Những trải nghiệm tích cực như vậy là những tia hy vọng nói lên rằng đất nước chúng tôi đã tiến xa tới đâu, trong khi những trải nghiệm tiêu cực lại là lời nhắc nhở về những vấn đề còn ở phía trước," Aaron nói.
Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ