Bàng hoàng biết nguyên nhân bạn trai soái ca bị vợ bỏ

Hẹn hò được hơn 1 năm và cũng xác định chuyện lâu dài với anh, tôi cứ băn khoăn không biết vì sao chuyện hôn nhân của anh lại tan vỡ, bởi trong mắt tôi anh chính là "bạn trai soái ca", vô cùng hoàn hảo.

Người yêu thú nhận anh bị vợ bỏ vì cặp kè lăng nhăng với người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa).
Người yêu thú nhận anh bị vợ bỏ vì cặp kè lăng nhăng với người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa).

Sự xuất hiện của "nhân vật tầm cỡ"

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, hiện đang làm kế toán của một công ty may. Tôi sở hữu ngoại hình trung bình và xếp vào hạng "hàng tồn kho, mất chìa khóa" trong công ty.

Tôi cũng từng yêu đương, hẹn hò nhiều lần nhưng chẳng tìm được hạnh phúc. Cũng có người đã dẫn tôi về ra mắt gia đình nhưng gia đình họ lại chê tôi. Vì vậy, đến giờ tôi vẫn ế chỏng chơ.

Đầu năm nay, tôi quen biết với Huy - một giám đốc của một công ty sản xuất. Anh thuê tôi làm dịch vụ kế toán cho công ty anh nên tôi với anh thường xuyên trao đổi công việc. Thấy tôi còn độc thân, anh buông lời tán tỉnh nên cũng động lòng.

Sau thời gian tìm hiểu, tôi biết anh đã có 1 đời vợ và 1 con riêng. Con trai anh hiện đang ở với mẹ. Hàng tháng, anh vẫn qua thăm bé và chu cấp tiền bạc đàng hoàng. Tôi thấy anh là người đàng hoàng, tử tế nên thông cảm và tin tưởng anh.

Bạn trai soái ca nhưng mà bị vợ bỏ, tôi bàng hoàng khi biết được nguyên nhân - Ảnh 1.

Tôi thấy anh là người đàng hoàng, tử tế nên thông cảm và tin tưởng anh. (Ảnh minh họa).

Biết tin tôi yêu giám đốc, thành đạt, giàu có, mẹ tôi mừng lắm. Mẹ tôi không ngờ đứa con gái ế của mẹ lại có thể hẹn hò với một "nhân vật tầm cỡ" như thế. Tuy nhiên, vì anh đã qua một đời vợ nên tôi vẫn băn khoăn không biết vì sao cuộc hôn nhân đầu của anh lại tan vỡ. Vì trong mắt tôi, anh là bạn trai soái ca, thành đạt, đàng hoàng lắm, chẳng có lý nào lại bị vợ bỏ cả.

Tôi đã hỏi anh về chuyện này thì anh chỉ bảo vì anh với vợ anh không hợp nhau, vợ anh không được lòng bố mẹ anh. Anh đã đưa tôi về gặp bố mẹ.

Bố mẹ anh tỏ ý quý mến tôi và thúc giục tôi với anh sớm tính chuyện cưới hỏi. Cuối tuần, tôi rủ anh đi chơi nhưng anh thường báo bận đến thăm con trai. Tôi đành ngậm ngùi đi mua sắm một mình.

Sự thật về người bạn trai soái ca

Hôm đó, tôi đi lang thang trên phố mua đồ thì bắt gặp anh đưa một người phụ nữ và một bé gái vào cửa hàng mua sữa và bỉm. Thực sự lúc đó tôi rất sốc và không kiềm chế nổi. Tôi đã tiến đến và tát anh một cái đau điếng.

"Hóa ra bấy lâu nay anh lừa gạt, qua mặt tôi. Người này là ai, là ai hả, anh nói đi", tôi hét lên.

"Quyên, em dừng lại đã, em phải nghe anh", anh níu tay tôi.

Tối đó, anh đến nhà tôi tìm gặp. Anh dọa nếu tôi không mở cửa, anh sẽ chờ tôi đến tận sáng. Tôi bất đắc dĩ mới phải ra gặp anh. Huy thú nhận rằng hồi còn chung sống với vợ cũ, anh trót cặp kè với Xuân - người phụ nữ mà tôi gặp hồi chiều.

Bạn trai soái ca nhưng mà bị vợ bỏ, tôi bàng hoàng khi biết được nguyên nhân - Ảnh 2.

Anh bị vợ bỏ cũng vì lý do này. Xuân thấy anh giàu có, nảy sinh ý định đào mỏ. Sau khi ly dị vợ, anh thấy Xuân không thật lòng nên cũng chia tay cô này. Nào ngờ Xuân dùng cái thai trong bụng để ép anh chu cấp cho 2 mẹ con 10 triệu 1 tháng. Nếu không, cô ta sẽ làm rùm beng, làm mất uy tín của anh với đối tác, khách hàng.

Giờ anh với Xuân không còn tình cảm với nhau nữa, mối ràng buộc duy nhất là bé gái mới hơn 1 tuổi. Thỉnh thoảng, Xuân hay đòi anh ta đưa bé đi mua đồ hoặc đi tiêm phòng. Nghe thấy Huy thú nhận "tình trường đa dạng và phong phú" của bản thân, tôi chẳng có lời nào để nói ngoài lời chia tay.

Tuy nhiên, Huy một mực níu kéo và xin tôi một cơ hội. Anh nói giờ anh ở trên bình diện xã hội và pháp luật thì hoàn toàn là người độc thân. Người anh yêu thương và muốn cưới nhất chính là tôi. Quá khứ của anh, anh xin tôi thông cảm. Nếu tôi không chịu cưới anh, ngày nào anh cũng đến tìm gặp tôi để không ai có thể hẹn hò, đưa đón được tôi nữa.

Sau khi nghe Huy nói, tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi không biết anh yêu thương tôi thật lòng hay chỉ chót lưỡi đầu môi nữa. Xin độc giả cho lời khuyên.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ