Gia đình tan nát vì tấm vé số độc đắc chung tên

GD&TĐ - Người dì Canada đưa tiền cho cháu đi mua vé số và dặn cùng đứng tên để lấy hên. Đến khi trúng thật, mối quan hệ của họ tan vỡ. 

Gia đình tan nát vì tấm vé số độc đắc chung tên

Bà Barbara Reddick ở Nova Scotia (Canada) đã chuyển tiền qua tài khoản nhờ cháu là Tyrone MacInnis mua xổ số và dặn cùng đứng tên để may mắn. Bất ngờ, công ty xổ số thông báo tờ vé số họ đã trúng thưởng độc đắc trị giá hơn 1,2 triệu tiền Canada (khoảng 21 tỉ đồng).

Vì có tên hai người trên vé, ban tổ chức giải đã chia đôi số tiền thưởng cho hai dì cháu vào hôm 27/7.

Mối quan hệ của họ lục đục từ đây. Bà Reddick tuyên bố chỉ muốn cùng đứng tên cho hên, chứ chưa bao giờ hứa chia giải thưởng với cậu cháu. Bà đã thuê luật sư đưa vụ việc này ra tòa.

Hai dì cháu từng vui vẻ đi nhận giải, nhưng đến nay người dì mối quan hệ của họ sẽ không thể như trước. Ảnh: CBC.

Hai dì cháu từng vui vẻ đi nhận giải, nhưng đến nay mối quan hệ của họ sẽ không thể như trước.

Theo CBC, vào hôm thứ 3 vừa qua, thẩm phán tối cao Patrick Murray đã phong tỏa một nửa khoản tiền thưởng của người cháu MacInnis, trong khi chờ các tranh chấp được xử lý.

"Tôi chỉ định tặng cháu 150.000 đôla, trong khi cháu tôi khăng khăng đòi một nửa. Nó làm trái tim tôi tan vỡ. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thể như trước", bà nói. Với quyết định của tòa, bà Reddick được tự do tiêu số tiền hơn 600.000 đôla mình đang giữ, tuy nhiên bà bảo sẽ không đụng đến. 

"Chúng tôi sẽ ngồi xuống và cố gắng giải quyết để đi đến một thỏa thuận khiến mọi người hạnh phúc", luật sư của bà Reddick nói. Phiên tòa dự định diễn ra vào giữa tháng 9.

Thẩm phán Patrick Murray thấy đáng tiếc, khi lẽ ra đây nên là một dịp vui cho cả gia đình, lại phải đưa nhau ra tòa.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ