Gục ngã trước BĐN, Hà Lan ngậm ngùi rời Euro 2012

Gục ngã trước BĐN, Hà Lan ngậm ngùi rời Euro 2012

(GD&TĐ) - Tại lượt trận thứ 3 bảng B diễn ra rạng sáng nay (18/6), Ronaldo đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc khi ghi hai bàn thắng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan 2-1. Với thất bại này, đoàn quân của huấn luyện viên  Bert van Marwijk đã khép lại một kỳ EURO "thảm họa" khi thua cả ba trận và đứng bét bảng.

Hà Lan (áo đen) ngậm ngùi rời Euro 2012
Hà Lan (áo đen) ngậm ngùi rời Euro 2012

Hà Lan đến với Euro 2012 với tư cách của một đội bóng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng đáp lại sự đánh giá cao đó, Hà Lan lại để thua cả 3 trận ở vòng đấu bảng, một thành tích chẳng thể tồi tệ hơn. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm liên tiếp tham dự Euro (7 kỳ), Hà Lan phải nói lời chia tay từ ngay vòng đấu bảng.

Hà Lan chưa có điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, điều đó khiến con đường tiến vào tứ kết của “Cơn lốc màu da cam” rất chông gai. Chính vì vậy, Hà Lan rất quyết tâm trong trận đấu cuối cùng này trước BĐN, sự nhiệt huyết đó được thể hiện qua việc Hà Lan dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Những phút đầu tiên, Hà Lan hơi nhỉnh hơn một chút về mặt thế trận, nhưng Bồ Đào Nha vẫn không hề nao núng, đội tuyển đến từ bán đảo Iberia khá bình tĩnh tổ chức phòng thủ và tung ra các đòn phản công. Ở trận đấu này, Hà Lan đã tăng cường cho mặt trận tấn công, Huntelaar và Van der Vaart đã có mặt ngay từ đầu trận.

Van der Vaart đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước
Van der Vaart đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước

Sự mong mỏi của Hà Lan cuối cùng đã tới ở phút thứ 11, Robben đi bóng từ bên cánh phải xâm nhập vào trung lộ, anh chuyền bóng cho Van der Vaart đang đứng ở ngay đầu vòng cấm địa, tiền vệ đang khoác áo Tottenham đã tung ra một cú sút cứa lòng đưa bóng vào góc trái khung thành. Lực sút tốt và quỹ đạo bay của trái bóng là khá khó và Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

Dù bị "dội gáo nước lạnh" từ khá sớm, thế nhưng BĐN vẫn không hề sợ hãi, với tốc độ của C.Ronaldo và Nani ở hai cánh, những đường phản công của BĐN luôn chứa đựng nguy hiểm lớn. Phút 16, CR7 đi bóng bên cánh trái xâm nhập vào vòng cấm địa, cú ngoặt bóng của anh đã loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Hà Lan. Cú sút của anh khiến thủ thành Stekelenburg đã đứng nhìn, nhưng bóng lại đi chệch cột chỉ khoảng vài centimet.

Cơ hội CR7 tạo ra đã giúp các tuyển thủ BĐN tự tin hơn, liên tiếp sau đó là Meireles, Postiga có cơ hội cân bằng tỷ số nhưng họ lại không thể ghi bàn. Phút 23 Nani tạt bóng chuẩn xác cho CR7 bật cao đánh đầu, tuy nhiên lần này đội trưởng tuyển BĐN đã không thể giành chiến thắng thủ thành Stekelenburg.

Sự chậm chạp và lỏng lẻo của hàng thủ Hà Lan khiến họ đã phải trả giá, phút 28, sau một tình huống mất bóng của Hà Lan, Pereira đã tung ra một đường chọc khe rất tinh tế cho Ronaldo băng xuống đối mặt với thủ thành Stekelenburg. Lần này CR7 đã không còn thể hiện sự vô duyên, anh dễ dàng đánh bại thủ thành của Hà Lan để đem lại bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.

Ronaldo đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát
Ronaldo đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát

Sau khi bị gỡ hòa, Hà Lan bất ngờ chơi trùng xuống và để Bồ Đào Nha chiếm thế chủ động và tạo ra liên tiếp những pha vây hãm khung thành Stekelenburg. Tuy nhiên Ronaldo và các đồng đội vẫn đang thiếu những đường chuyền quyết định để đánh bại Stekelenburg. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1. Nếu tỷ số hòa 1-1 kết thúc ở cả hai trận đấu cùng giờ ở bảng B, Đức và Bồ Đào Nha sẽ giành quyền đi tiếp.

Việc để BĐN ghi bàn cũng giúp họ thủ thêm hưng phấn và khó khăn chồng chất khó khăn với "Cơn lốc màu da cam", giờ đây không phải Hà Lan tấn công tìm kiếm bàn thắng mà họ đang rất vất vả để chống chọi lại những đợt tấn công dồn dập của BĐN.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Hà Lan vẫn thể hiện một lối chơi khá nhạt nhòa, các cầu thủ rất thiếu kết dính. Trong khi đó, BĐN lại đang tỏ ra khá bình tĩnh, đội quân của Bento đang rất chú trọng vào việc phòng thủ nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành của Patricio. Dẫu vậy, với tốc độ và kỹ thuật khá tốt của Ronaldo và Nani ở hai cánh, BĐN vẫn đủ sức tạo ra những hình huống gây sóng gió lên phía cầu môn của Hà Lan.

Khi thời gian của hiệp 2 trôi qua được một nửa, Bert van Marwijk đã quyết định chơi một canh bạc với việc tung tiền vệ Afellay vào sân và rút ra hậu vệ Willems và từ phút 67 Hà Lan sẽ chơi với chỉ 3 hậu vệ. Khi việc tăng cường nhân sự cho hàng công chưa phát huy tác dụng thì chút nữa Hà Lan đã bị thủng lưới.

Phút 72, trong đường phản công của BĐN, Ronaldo băng lên ở cánh trái mà không gặp sự truy cản nào, anh dễ dàng xâm nhập vào vòng cấm địa và tung ra đường chuyền cắt mặt khung thành cho Nani băng lên. Cú sút tiền vệ khoác áo MU đã đi trúng người thủ thành Stekelenburg, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho BĐN.

Để rồi chính Ronaldo kết liễu đội tuyển Hà Lan
Để rồi chính Ronaldo kết liễu đội tuyển Hà Lan

Tuy nhiên người hâm mộ BĐN không phải tiếc lâu. Phút 73, đến lượt Nani băng xuống bên cánh phải và tung đường chuyền thuận lợi cho Ronaldo. Cầu thủ đang khoác áo Real rất tự tin ngoặt bóng để loại bỏ hậu vệ của đối phương trước khi hạ gục Stekelenburg nâng tỷ số lên 2-1.

Dường như van Marwijk đã sai lầm, việc tung Afellay vào sân chẳng giúp cho mặt trận tấn công của Hà Lan khởi sắc mà điều đó còn khiến hàng thủ của Hà Lan đã yếu lại càng thêm yếu. Phút 83, sự nỗ lực của cá nhân Van der Vaart chỉ để lại cho anh sự tiếc nuối khi cú sút của anh từ bên ngoài vòng cấm địa vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ nhưng lại bị cột dọc từ chối.
 
Với sự bết bát của hàng thủ, Hà Lan đã rất may mắn khi kết thúc trận đấu mà không phải nhận thêm bàn thua, khi cuối trận Ronaldo cũng đã có một cú sút đập cột dọc bật ra. Dù Ronaldo chưa thể có hat-trick, nhưng chẳng phải vấn đề lớn, cú đúp của anh cũng là đủ để đưa BĐN vào tứ kết. Và đối thủ của họ sẽ là CH Séc.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: ; Van der Wiel, Vlaar, Mathijsen, Willems (Afellay, 67’); De Jong, Van der Vaart; Robben, Van Persie, Sneijder; Huntelaar.
 
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao; Meireles (Custódio, 72’), Veloso, Moutinho; Nani (Rolando, 87’), Postiga (Oliveira, 64’), Ronaldo.

Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.