Đổ nhầm xăng vào đèn dầu thắp sáng, một phụ nữ Khơ Mú bỏng nặng

GD&TĐ - Lấy can dầu đổ vào đèn thắp sáng, không may lấy nhầm can xăng. Xăng bén lửa, bùng cháy dữ dội trùm lên người khiến bà Chuẩn bị bỏng nặng.

Căn nhà bà Chuẩn bị thiêu rụi hoàn toàn khi bà này lấy nhầm can xăng đổ vào đèn dầu đang cháy
Căn nhà bà Chuẩn bị thiêu rụi hoàn toàn khi bà này lấy nhầm can xăng đổ vào đèn dầu đang cháy

Sáng ngày 2/10, thông tin Đồn Biên phòng Mỹ Lý – Bộ đội Biên phòng Nghệ An, tối qua, trên địa bàn xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 người bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, do đèn thắp sáng bị cạn dầu nên bà Lương Mẹ Chuẩn (người Khơ mú, trú ở bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý) lấy can dầu để đổ thêm. Tuy nhiên, bà Chuẩn lấy nhầm can xăng nên khi đổ vào đèn, xăng bắt lửa và bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa bao trùm người bà Chuẩn và gây cháy các vật dụng trong nhà.

Thấy mẹ bị nạn, chị Lương Mẹ Khăm vào cứu và cũng bị bỏng.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý huy động gần 20 cán bộ, chiến sỹ cùng với người dân địa phương có mặt dập lửa, cứu người và tài sản. Hai mẹ con bà Chuẩn được đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng, trong đó bà Chuẩn bị bỏng toàn thân, nhiều vùng da bị bong tróc. Toàn bộ căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi.

Sau khi sơ cứu, Đồn biên phòng Mỹ Lý đã hỗ trợ vận chuyển mẹ con bà Chuẩn vượt gần 50km đường rừng ra Bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Bước đầu, Đồn biên phòng Mỹ Lý và chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình bà Chuẩn sớm ổn định đời sống, yên tâm chữa trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ