Đường đến trường của học sinh miền Tây

Đường đến trường của học sinh miền Tây

(GD&TĐ) - Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi có mặt ở nơi vùng sâu, vùng xa ĐBSCL để ghi lại những hình ảnh các em học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn trên đường tới trường.

Thay cho những lời muốn nói, chúng tôi ghi lại một số hình ảnh trong chuyến thực tế, phần nào minh chứng những khó khăn, vất vả, thậm chí hiểm nguy trên bước đường đi học của các em học sinh miền Tây - Nơi mà có ai đó đã từng ví "con chữ bập bềnh theo sóng nước":

1. Học sinh cấp I ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang phải trèo qua cầu khỉ đến trường
Học sinh cấp I ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang phải đi qua cầu khỉ đến trường
Mùa lũ học sinh đến trường bằng phương tiện chính là xuồng ghe, ảnh chụp học sinh ở xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu- An Giang
Mùa lũ học sinh đến trường bằng phương tiện chính là xuồng ghe. Thiếu áo phao, xuồng đông, thiếu các kỹ năng ứng phó...khiến việc đến trường tiềm ẩn bao hiểm nguy cho các em nhỏ. (ảnh chụp học sinh ở xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu- An Giang)
3. Nhóm học sinh tiểu học (trong ảnh) ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp mùa mưa hay mùa nắng đến trường đều bằng xuồng, ghe. Các em đi học phải bơi xuồng gần 3 cây số mới đến lớp học
Nhóm học sinh tiểu học ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) mùa mưa hay mùa nắng đến trường đều bằng xuồng, ghe. Các em đi học phải bơi xuồng gần 3 cây số mới đến lớp học
Còn học sinh ở huyện Hòn Đất- Kiên Giang, đi bộ hàng cây số để đến trường đối lấy con chữ cho mình
 Những học sinh mẫu giáo được cha mẹ bơi xuồng đưa mỗi ngày đến trường, ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.   
Học sinh vượt cầu khỉ
Học sinh chênh vênh với đủ thứ mang theo vượt cầu khỉ
Lớp học tình thương ở vùng sâu vùng xa thuộc ở ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh- Kiên Giang của vợ chồng thầy, cô giáo Trần Văn Nhâm và Lê Ngọc Lệ giúp các em nghèo biết đọc chữ
Lớp học tình thương ở vùng sâu vùng xa ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, huyện An Minh- Kiên Giang của vợ chồng thầy, cô giáo Trần Văn Nhâm và Lê Ngọc Lệ giúp các em nghèo biết đọc chữ. Điều đáng mừng là lớp luôn đông học sinh, cho dù để đến được đây không phải dễ dàng gì
Học sinh đến trường phải qua các cây cầu ván cũ kỷ và mục nát để đến trường…
Rất nhiều cây cầu như thế này sau một thời gian "thi gan cùng tuế nguyệt" đã xuống cấp nghiêm trọng, ván cầu cũ kỹ, mục nát, cọc chống cái còn cái xiêu....nhưng các em học sinh không có lựa chọn nào khác nếu muốn đến trường

 Hoàng Lê 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ