Đi spa cá rỉa, cô gái bị cắt cụt hết ngón chân

Chuyến đi đến spa Thái Lan để thư giãn trong kỳ nghỉ của cô gái đã biến thành cơn ác mộng khi cô bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ cả 5 ngón chân trên bàn chân phải.

Đi spa cá rỉa, cô gái bị cắt cụt hết ngón chân
Victoria bị nhiễm trùng vì dịch vụ spa cá rỉa chân ở Thái Lan
Victoria bị nhiễm trùng vì dịch vụ spa cá rỉa chân ở Thái Lan
Cô chụp bàn chân lành lặn và bàn chân bị cắt cụt hết ngón của mình
Cô chụp bàn chân lành lặn và bàn chân bị cắt cụt hết ngón của mình

Victoria Curthoys, 29 tuổi từng bị nhiễm trùng ngón chân cái sau khi giẫm lên kính, khiến các bác sĩ phải cắt bỏ một nửa ngón chân của cô để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng tiếp tục lây lan. Thế nhưng đến 4 năm sau, trong một kỳ nghỉ ở Thái Lan vào năm 2010, Victoria đã tiến hành phương pháp spa độc đáo là cho cá nước ngọt loại nhỏ rỉa chân và loại bỏ da chết cho bàn chân.

Chính vì liệu pháp spa này mà cô gái đến từ Perth, Úc đã bị một con bọ nước xâm nhập vào vết thương phẫu thuật trước đây. Đến khi trở về nhà, Victoria buộc phải gặp bác sĩ vì bị sốt cao và ốm yếu.

Bất chấp tình trạng sức khỏe ngày một suy giảm của bệnh nhân, các bác sĩ không chẩn đoán ra ngay mà phải mất hơn một năm để phát hiện căn bệnh cô mắc phải là Schwelmenella. Đây là một loại nhiễm trùng ăn mòn xương. Cuối cùng, bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ ngón chân cái của Victoria vào tháng 12/2012.

Ban đầu, cô gái chỉ phải cắt bỏ một ngón chân cái...
Ban đầu, cô gái chỉ phải cắt bỏ một ngón chân cái...
...nhưng sau đó là lần lượt những ngón chân tiếp theo
...nhưng sau đó là lần lượt những ngón chân tiếp theo

Sau khi nhiễm trùng ban đầu được loại bỏ, áp lực đi bộ trên 4 ngón chân còn lại khiến Victoria bị những vết chai thô ráp trên chân và lại bị nhiễm trùng. Trong vòng 5 năm tiếp theo, bốn ngón chân khác của cô cũng dần dần phải cắt bỏ.

"Khi tôi 17 tuổi, tôi nhận thấy có một vết cắt dưới cùng ở ngón chân cái của tôi sau khi dẫm phải thủy tinh. Ban đầu, tôi không biết là bị thương vì nó ở dưới chân và không gây đau đớn gì. Phải một thời gian tôi mới nhận ra, vì vậy lúc đó tôi đã bị nhiễm trùng xương, các bác sĩ phải cắt bỏ một nửa ngón chân cái của tôi.

Khi đến Thái Lan, tôi quyết định sử dụng một dịch vụ spa cá rỉa. Tôi không nghĩ nhiều về dịch vụ vì tôi thấy chủ sở hữu đã thiết lập một hệ thống và trông rất sạch sẽ. Nhưng tôi đã sai lầm. Tôi đã bị nhiễm trùng xương ở ngón cái của mình và phải mất hơn một năm để biết bệnh mình mắc phải. Đến lúc họ phát hiện ra, toàn bộ xương ngón chân của tôi đã bị ăn và tôi ốm yếu trong toàn bộ thời gian đó", Victoria kể.

Victoria chia sẻ câu chuyện để mọi người đề phòng với dịch vụ spa kiểu này
Victoria chia sẻ câu chuyện để mọi người đề phòng với dịch vụ spa kiểu này

Cô gái 29 tuổi cho biết sau khi cắt bỏ ngón chân cái, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể quay lại cuộc sống bình thường nhưng rồi ngón chân thứ hai bắt đầu lở loét, nhiễm trùng tái phát. Lại một lần nữa, Victoria phải cắt bỏ ngón chân. Cứ nghĩ rằng có thể tiếp tục cuộc sống nhưng rồi mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô liên tục nôn mửa, phát sốt dù chụp X quang không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nhiễm trùng nào.

Sau một cuộc kiểm tra máu, bác sĩ nhận thấy Victoria thực sự vẫn bị nhiễm trùng xương và có số lượng bạch cầu trong máu rất cao.

Đến tháng 11/2016, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ ngón chân thứ 3 và thứ 4 của Victoria. Đến tháng 11/2017 là ngón chân út. Sau khi bị cắt cụt toàn bộ 5 ngón chân trên bàn chân phải, Victoria khẳng định chân mình chưa bao giờ khỏe mạnh đến vậy.

Cô gái chụp lại bàn chân sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngón chân còn lại cuối cùng
Cô gái chụp lại bàn chân sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngón chân còn lại cuối cùng
Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ