Dân tố bị CSCĐ rượt đuổi dẫn đến tai nạn

Người thân của anh Phạm Hồng Trường (SN 1997) và anh Nguyễn Văn Duẩn (SN 1990) cùng trú xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để mong làm rõ nguyên nhân về vụ tai nạn xảy ra vào tối 30/3 khiến 2 người này phải nhập viện cấp cứu.  

Anh Nguyễn Văn Duẫn, một trong hai nạn nhân kể lại sự việc.
Anh Nguyễn Văn Duẫn, một trong hai nạn nhân kể lại sự việc.

Trong đơn thư tố cáo, anh Phạm Văn Duẩn trình bày: Khoảng 21 giờ 30 ngày 30/3, anh được anh Trường điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37B2-557.93 đi từ TP Vinh theo đường Phạm Hồng Thái hướng về xã Hưng Mỹ. Thời điểm này anh Trường điều khiển xe có đội mũ bảo hiểm còn anh Duẩn ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Đang lưu thông trên đường, anh Duẩn ngồi sau phát hiện có 4 chiến sỹ CSCĐ đi trên 2 xe máy đuổi theo nên đã báo hiệu cho anh Trường. Lúc này, anh Trường đã tăng ga để bỏ chạy.

Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng anh Duẩn nêu rõ: "Khi rẽ vào đường 8B, 1 chiếc xe của CSCĐ đã bám sát sau xe của mình. Lúc này, 1 CSCĐ ngồi sau đã dùng chân phải đạp mạnh vào hông xe phía sau của anh Trường, khiến chiếc xe của anh Trường đã đi loạng quạng rồi mất lái, đâm mạnh vào cột mốc bên đường. Sau cú đâm mạnh, cả anh Trường và anh Duẩn đã ngã trượt văng vào sân vườn của nhà dân.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức chạy đến hỗ trợ sơ cứu 2 nạn nhân rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Người dân sau đó cũng giữ 2 chiếc xe máy mang biển số màu xanh của các chiến sỹ cơ động đi có mặt tại hiện trường để chờ người nhà đến làm rõ sự việc. Nạn nhân Trường và Duẩn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch".

Hiện tại, sau nhiều ngày cấp cứu nhưng nạn nhân Trường vẫn hôn mê bất tỉnh. Người nhà cho biết anh Trường được bác sĩ chẩn đoán vỡ não, chảy máu trong và đang rất nguy kịch.

Riêng nạn nhân Duẩn sau vụ tai nạn bị gãy 3 xương sườn 2,3,4, tụ máu đông ở đầu và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Anh Duẩn vẫn chưa khỏi rùng mình khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc: “Khi rẽ vào đường 8B, 2 anh cảnh sát rú ga lên, ép xe bọn em vào lề đường. Lúc đó 1 anh mặc đồ cảnh sát cơ động ngồi sau dùng đèn rọi vào mặt của Trường.

Sau đó anh cảnh sát đã dùng chân đạp bên hông xe của tôi làm cho anh Trường đi loạng quạng rồi đâm vào cột mốc và cái biển. Rồi cả hai chúng tôi và xe văng vào mảnh vườn của người dân bên đường".

"Gia đình tôi rất bức xúc và chúng tôi đã làm đơn để gửi đến các cơ quan chức năng nhờ vào cuộc để làm rõ về vụ việc này. Ai sai sẽ xử lý nghiêm người đó” - Anh Cường (anh trai Trường) bức xúc.

Ngồi lặng lẽ bên ngoài phòng cấp cứu ngóng tin con trai đang hôn mê bất tỉnh, ông Phạm Hồng Thư (SN 1972 - bố nạn nhân Trường) buồn bã lo lắng cho tình hình sức khỏe con trai.

Ông Thư cũng cho biết, hiện ông đã làm đơn để gửi các cơ quan chức năng mong vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc và trả lại công bằng cho con trai ông.

Sẽ xác minh làm rõ thông tin

Nghe An: CSCD bi cong dan to truy duoi, dan den tai nan khien hai nguoi phai nhap vien - Anh 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV vào sáng 5/4, Thượng tá Ngô Mình Tằng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại phía đơn vị chưa nhận được phản ánh sự việc từ phía người nhà bị hại.

Thượng tá Tằng thông tin: Đêm 30/3, thực hiện kế hoạch tuần tra, tổ công tác số 2 Đại đội Cảnh sát Cơ động gồm 6 chiến sỹ đi trên 3 xe máy thực hiện tuần tra tại khu vực cầu Cửa Tiền (phường Cửa Nam, Hồng Sơn). Tổ công tác do Thiếu úy Phạm Ngọc Hòa làm Tổ trưởng.

Sau khi sự việc xảy ra trong đêm 30/3, phía lãnh đạo Phòng đã yêu cầu chỉ huy Đại đội cảnh sát cơ động lên hiện trường sau đó yêu cầu tổ công tác về viết báo cáo trình bày sự việc cụ thể.

“Qua nắm bắt thông tin và báo cáo của anh em thì hôm đó hơn 9 giờ đêm, tổ công tác đi trên đường Phạm Hồng Thái phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe đội mũ bảo hiểm chở sau 1 người không đội mũ bảo hiểm mà dùng áo khoác trùm lên đầu. Xác định có nghi vấn, tổ công tác liền bám theo để chờ cơ hội thuận lợi sẽ kiểm tra hành chính.

Khi rẽ vào đường 8B khoảng 100m, lúc đó anh em đi sau cách xe 2 thanh niên này khoảng 3-5m thì người ngồi sau ngoảnh lại nhìn thấy cảnh sát cơ động nên dùng tay báo hiệu người trước.

Lúc này người điều khiển xe quay lại nhìn thì xe đang đi đã bị lệch hướng rồi vướng vào cọc tiêu bên đường, sau đó húc vào biển quảng cáo. Đoạn này có bãi đất trống như ngõ rẽ, có thể 2 người này tưởng đường rẽ nên rẽ vào rồi đâm vào tường.

Sau đó thì thấy bị tai nạn nên cảnh sát cơ động đầu tiên gọi xe cấp cứu, bảo vệ hiện trường rồi báo cho Công an TP Vinh để làm biên bản hiện trường vụ tai nạn.

Hôm đó khi sự việc xảy ra thì anh em báo về chỉ huy đại đội, lãnh đạo phòng. Tôi cử chỉ huy đại đội lên nắm tình hình, tìm hiểu xung quanh và chỉ đạo anh em làm theo đúng quy trình, quy định của ngành. H -iện Phòng đã cử lãnh đạo chỉ huy xác minh sự việc, mời cả tổ tuần tra viết báo cáo, trình bày sự việc cụ thể và chúng tôi đã báo cáo lên Trưởng phòng, báo cáo sự việc lên Phó GĐ Công an tỉnh phụ trách. Còn kết luận thì cơ quan điều tra Công an TP Vinh”, Thượng tá Ngô Minh Tằng cho biết.

Theo Pháp Luật Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ