Năm 1978, hai đứa trẻ ở California trong lúc đang nghịch chơi, đào đất sau vườn thì tình cờ phát hiện một vật cứng. Sau khi báo lại cho người lớn, mọi người đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy thứ mình tìm được.
Đây là chiếc xe Ferrari Dino 246 GTS sản xuất năm 1974 được bị chôn ngay tại sân sau nhà. Sau đó họ đã báo cáo lại sự việc với chính quyền địa phương ……
Vậy rốt cuộc điều gì đã khiến chiếc xe Ferrari bị chôn vùi trong đất lâu như vậy?
Các nhà điều tra đã dựa theo biển số để tìm ra chủ sở hữu của nó thì vô tình phát hiện ra một âm mưu đen tối. Hoá ra chủ xe vốn thuê những tên trộm đi trộm xe của chính mình sau đó ném xuống biển, và báo với hãng bảo hiểm để đòi tiền bồi thường. Thật không ngờ kẻ trộm xe vì định chiếm đoạt luôn chiếc xe nên đã chôn xe ở đây. Không lâu sau đó tên trộm đã bị bắt. Cuối cùng bí mật hơn chục năm đã được “khai quật” trở lại.
Đây là chiếc xe được chôn dưới đất. Giờ đây trông nó rất sành điệu phải không?
Tất nhiên sau đó chiếc xe đã thuộc về quyền quản lý của chính quyền. Không thể không nói, nếu như đằng sau sân vườn nhà mà tìm được một chiếc siêu xe Ferrari như vậy thật là tuyệt.