Ông liền tìm tới một thầy phù thủy để nhờ giúp đỡ. Thầy phù thủy nói:
- Đức vua xin đừng lo lắng, tôi đã có cách giúp ngài yên tâm. Tôi sẽ làm phép để nếu người đàn ông nào cả gan léng phéng với Hoàng hậu, hắn sẽ bị cụt "chỗ đó".
Ảnh minh họa
Thế là nhà vua an tâm lên đường chinh chiến. Sau 1 năm, ngài trở về, gọi tất cả các quan tới và bắt cởi bỏ xiêm y.
Đáng buồn là ai cũng trở thành "thái giám" bất đắc dĩ, chỉ trừ mỗi quan tể tướng. Xúc động vì lòng trung thành của ông ta, nhà vua nói:
- Chỉ có mỗi ngươi là người tử tế. Nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng cho.
Tể tướng lấy giấy bút ra viết:
- Dạ, thần khẩn thiết cầu xin bệ hạ hãy làm phép cho lưỡi của thần dài ra như cũ!
- !!!!!
Theo Đất Việt