Cuộc sống của “bé Luyến” trong phim Của để dành giờ ra sao?

Vẫn đôi mắt to tròn và trong veo như hồi 10 tuổi, Hoàng Hương Mai khiến người đối diện nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc sống của “bé Luyến” trong phim Của để dành giờ ra sao?

Cuộc sống của "bé Luyến" trong phim Của để dành giờ ra sao?

Bước vào nghề diễn với vai cô con gái nghèo của người đàn ông sống giữa đầm hoang nhưng phải tới vai thứ hai - bé Luyến trong Của để dành, Hoàng Hương Mai mới thật sự gây ấn tượng với công chúng.

Cô gái 10 tuổi với đôi mắt to tròn, trong veo ngày ấy đã làm nên điều kỳ diệu, khiến khán giả phải cười phải khóc với nhân vật.

Dù không phải là diễn viên chính xuyên suốt bộ phim nhưng với những ai từng thích thú với phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chắc chắn sẽ không thể nào quên được cảnh Luyến quấn khăn, dùng nến để đổ bóng mình lên tường và giả vờ là mẹ.

Rồi cảnh cô bé khóc ngon lành khi phải tạm biệt bà Vi (NSƯT Hoàng Yến) để về quê, tất cả đều trở nên dễ dàng trước sự nhạy cảm của một cô bé tay ngang.

Khác hẳn nhân vật Luyến trong phim, Hoàng Hương Mai là con của nhạc sĩ Hoàng Lương, cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Khác hẳn nhân vật Luyến trong phim, Hoàng Hương Mai là con của nhạc sĩ Hoàng Lương, cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Ngày ấy, dù biết để một cô bé 10 tuổi khơi gợi cảm xúc của người xem là điều mạo hiểm nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải vẫn kiên quyết quay cảnh Luyến quấn khăn, thắp nến để nhìn vào bóng mình trên tường và nghĩ là mẹ.

Ngày ấy, dù biết để một cô bé 10 tuổi khơi gợi cảm xúc của người xem là điều mạo hiểm nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải vẫn kiên quyết quay cảnh Luyến quấn khăn, thắp nến để nhìn vào bóng mình trên tường và nghĩ là mẹ.

Cảnh quay đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Những gì Hương Mai mang lại khiến khán giả vẫn nhớ đến và yêu thương cô cho đến giây phút này.

Cảnh quay đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Những gì Hương Mai mang lại khiến khán giả vẫn nhớ đến và yêu thương cô cho đến giây phút này.

10 năm sau Luyến trong Của để dành, Hương Mai mới tham gia bộ phim tiếp theo vì điện ảnh đối với cô chỉ là một ngã rẽ.

10 năm sau Luyến trong Của để dành, Hương Mai mới tham gia bộ phim tiếp theo vì điện ảnh đối với cô chỉ là một ngã rẽ.

Tuy nhiên, Hương Mai cũng tham gia rất nhiều phim như XU50, Hương Ngọc Lan, Bão khô...

Tuy nhiên, Hương Mai cũng tham gia rất nhiều phim như XU50, Hương Ngọc Lan, Bão khô...

Nếu với điện ảnh, cô chỉ là một kẻ dạo chơi thì âm nhạc với Hương Mai là niềm đam mê bất tận.

Nếu với điện ảnh, cô chỉ dạo chơi thì với âm nhạc, Hương Mai lại là kẻ si tình.

Làm quen với cây đàn piano từ năm 7 tuổi, hiện tại Hương Mai đã tốt nghiệp chuyên ngành piano và chuyên ngành lý luận âm nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Làm quen với cây đàn piano từ năm 7 tuổi, Hương Mai đã tốt nghiệp chuyên ngành piano và chuyên ngành lý luận âm nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, cô là giáo viên dạy nhạc. Đối với cô gái trẻ, được chơi đàn, nghe nhạc và truyền cảm hứng cho những cậu bé, cô bé là niềm hạnh phúc mỗi ngày.

Hiện tại, cô là giáo viên dạy nhạc. Đối với cô gái trẻ, được chơi đàn, nghe nhạc và truyền cảm hứng cho những cậu bé, cô bé là niềm hạnh phúc mỗi ngày.

Chính vì vậy, dù sở hữu khả năng diễn xuất được nhiều người trong nghề nhìn nhận, Hương Mai vẫn không mấy mặn mà với nghề diễn.

Chính vì vậy, dù sở hữu khả năng diễn xuất được nhiều người trong nghề nhìn nhận, Hương Mai vẫn không mấy mặn mà với nghề diễn.

Hương Mai muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê chứ không phải là kẻ tham lam, ôm đồm.

Cô muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê chứ không phải là kẻ tham lam, ôm đồm.

Bởi vậy, tôi chỉ đến với điện ảnh khi nhận được vai diễn phù hợp, rồi sau đó sẽ quay trở lại với con đường chính của mình, cô từng tâm sự.

"Bởi vậy, tôi chỉ đến với điện ảnh khi nhận được vai diễn phù hợp, rồi sau đó sẽ quay trở lại với con đường chính của mình", cô từng tâm sự.

Dù lựa chọn này khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối nhưng đối với Hương Mai, đây là quyết định đúng đắn.

Dù lựa chọn này khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối nhưng đối với Hương Mai, đây là quyết định đúng đắn.

Cô bé có cái dáng nghèo nghèo, khổ khổ ngày nào theo lời của đạo diễn Hà Sơn nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Cô bé có cái dáng "nghèo nghèo, khổ khổ" ngày nào theo lời của đạo diễn Hà Sơn nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Cô đã kết hôn vào tháng 10.2014 sau nhiều năm gắn bó với bạn trai.

Cô đã kết hôn vào tháng 10.2014 sau nhiều năm gắn bó với bạn trai.

Bây giờ ngoài âm nhạc, mái ấm nhỏ là ưu tiên hàng đầu của người đẹp. Thế nên, việc khán giả được nhìn thấy cô thường xuyên trên màn ảnh càng trở thành điều khó khăn.

Bây giờ ngoài âm nhạc, mái ấm nhỏ là ưu tiên hàng đầu của người đẹp. Thế nên, việc khán giả được nhìn thấy cô thường xuyên trên màn ảnh càng trở nên khó khăn.

Giọt nước mắt của bé Luyến ngày nào trong ngày trọng đại.

Giọt nước mắt của bé Luyến ngày nào trong ngày trọng đại.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.