Cuộc sống bi kịch, không như hình ảnh trải hoa hồng của con gái Lý Liên Kiệt

Cuộc sống bi kịch, không như hình ảnh trải hoa hồng của con gái Lý Liên Kiệt

Jetta - cô gái 17 tuổi là một trong những bạn trẻ được sống trong cuộc đời trải đầy nhung lụa nhờ có cha mẹ đều là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ, sao võ thuật Lý Liên Kiệt và hoa hậu nức tiếng Hong Kong - Lợi Trí.

Trên trang Instagram của mình, Jetta hường xuyên đăng tải hình ảnh xoay quanh một cuộc sống đầy màu sắc tươi sáng, ngập tràn niềm vui, không ưu lo. Thế nhưng, cô gái trẻ vẫn có nhiều nỗi lòng khó nói.

Ngày 18/4, con gái Lý Liên Kiệt gây sốc khi tự mình chia sẻ thông tin bản thân bị trầm cảm và chứng rối loạn lo âu. Vụ việc hot đến mức đứng ở vị trí thứ 2 top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo - nơi vốn là chỗ ngự trị của những tên tuổi danh tiếng, quyền lực hoặc sự kiện nóng hổi, gây sốc dư luận.

Không ít người lúc này đặt ra câu hỏi, Jetta nói riêng và Hội con người nổi tiếng nói chung sống trong áp lực nhiều đến mức nào khi họ có một cuộc sống dát vàng, vốn chẳng bao giờ lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền như những người đồng trang lứa.

Nhứng đứa trẻ bi ghét bỏ

Tại Trung Quốc, "thế hệ minh tinh F2" là tên gọi chung dùng để chỉ con cái của những nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí. Họ sinh ra để thừa hưởng nhan sắc, tài năng và gia tài bạc tỷ của cha mẹ mình.

Chính vì thế, những người trẻ vốn mang danh con sao, được ngậm thìa vàng từ trứng nước, hưởng những đặc quyền hơn người luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận ngay từ lúc lọt lòng.

Cuộc sống bi kịch, không như hình ảnh trải hoa hồng của con gái Lý Liên Kiệt ảnh 1

Âu Dương Tĩnh bị bạn bè bắt nạt dẫn đến hội chứng tâm lý ngay từ bé vì là con của người nổi tiếng.

Âu Dương Tĩnh là "lá ngọc cành vàng" của nữ diễn viên gạo cội xứ Đài - Đàm Nghệ Trân và ca sĩ Âu Dương Kiệt. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là ngôi sao hàng đầu showbiz, cuộc sống của cô gái sinh năm 1983 cũng vì thế mà trở nên quá đỗi lung linh trong mắt người thường. 

Lớn lên nối nghiệp đấng sinh thành, cô trở thành nghệ sĩ đa tài của giới giải trí khi vừa là nhà văn, diễn viên vừa là người mẫu và cả vận động viên thể thao.

Thế nhưng, ít ai biết rằng Âu Dương Tĩnh bị trầm cảm nặng và có ý nghĩ tự tử từ năm 16 tuổi. Giống như đa số con cái của các nghệ sĩ, sức nặng từ danh xưng minh tinh nổi tiếng của cha mẹ khiến cô không thể thở nổi và sống một cuộc đời như người bình thường. Thời cắp sách đến trường, Dương Tĩnh bị bạn bè đồng trang lứa ghét bỏ, cô lập.

"Tôi nhận ra mình là thực thể khác biệt ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào cổng trường tiểu học. Năm lên 6 tuổi, tôi đã bị bạn bè bắt nạt và dần chán nản cuộc sống", cô tâm sự.

Âu Dương Tĩnh cho hay cô bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ ngay từ những năm học tiểu học. Khi đó, nữ diễn viên lúc nào cũng được giáo viên tìm thấy trong trạng thái khóc đến ngất xỉu vì bị hàng chục người bao quanh châm chọc ngoại hình béo phì. 5 năm tiểu học với cô là nỗi ám ảnh lớn khi luôn bị bạn bè bắt nạt, cô lập.

"Sao con của người nổi tiếng béo thế?", "Có phải vì cha mẹ nó là nghệ sĩ nên nó lười biếng vận động để thành trái banh tròn lăn lăn trên mặt đất chăng", Âu Dương Tĩnh nhớ lại những lời châm chọc của bạn bè.

Lên cấp 2, Dương Tĩnh bắt đầu lao vào cuộc chiến giảm cân. Sau 2 tháng ăn kiêng khắc khổ, nữ nghệ sĩ giảm được hơn 20 kg và sở hữu vóc dáng thon thả. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cô bị mắc chứng mất ngủ.

Thiếu ngủ trầm trọng khiến sao nữ sinh năm 1983 thường xuyên rơi vào vòng luẩn quẩn của những cảm xúc tiêu cực. Để giải thoát, Âu Dương Tĩnh buộc phải sử dụng thuốc an thần. Tác dụng phụ của thuốc khiến con gái của Đàm Nghệ Trân bị mất trí nhớ ngắn hạn và ảo giác. Năm 16 tuổi, cô được chẩn đoán bị trầm cảm nặng.

"Ngày ấy, tôi như sống trong địa ngục. Không ít lần tôi tự trừng phạt mình bằng cách ăn thịt sống vào lúc nửa đêm. Mấy năm đó, không ngày nào tôi không nghĩ đến việc kết liễu mạng sống để trốn chạy ánh mắt soi mói của người đời", Dương Tĩnh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn.

Âu Dương Tĩnh phải nỗ lực hơn người để vượt qua cái bóng của người mẹ nổi tiếng Đàm Nghệ Trân.

"Nhưng sau đó một người bạn của tôi đã tự tử. Nước mắt, sự đau khổ hằn lên gương mặt của cha mẹ bạn ấy khiến tôi dừng những ý nghĩ dại dột. Tôi quyết định thay đổi và làm lại cuộc đời. Dẫu đau đớn, nhưng tôi chưa bao giờ oán trách cha mẹ. Đó không phải lỗi của họ. Không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra", cô tâm sự.

Thành Long có một sự nghiệp huy hoàng nhưng không phải là người cha tốt. Con trai của ông sống những năm tháng tuổi trẻ chìm trong ma túy và giờ là dang dở sự nghiệp. Án tù đã đẩy Phùng Tổ Danh vào ngõ cụt. "Chưa ai biết khi nào cậu ấy có thể trở lại", Sina nhận định.

Áp lực muôn trùng dưới danh nghĩa con nghệ sĩ

Theo Sina, điểm chung của "thế hệ minh tinh F2" là có mọi thứ nhưng không thể vượt qua cái bóng của bố mẹ và chịu sự áp đặt của những chuẩn mực đạo đức khắt khe từ công chúng. Mọi thành tựu họ đạt được sẽ bị coi là nhờ thế lực của gia đình, chứ không phải nỗ lực bản thân.

Cầu Cầu (tên thật Triệu Gia Huyên) cho biết thay vì tên họ đầy đủ, cô luôn được giới thiệu là "con gái của Triệu Bản Sơn", "con gái của đại vua hài Trung Quốc".

Con gái của Triệu Bản Sơn luôn bị dèm pha là kẻ bất tài, dựa thế cha mẹ.

"Tôi mang trên đầu vầng hào quang của cha Triệu Bản Sơn từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi chỉ là một giảng viên đại học bình thường, nhưng cha tôi lại quá nổi tiếng, quyền lực. Tôi nỗ lực, làm việc chăm chỉ để khẳng định tài năng của bản thân trong ngành thiết kế thời trang, diễn viên và cả MC, nhưng không ai công nhận. Đời tôi như một cái lò xo, cứ bật đi bật lại đúng một vị trí con gái Triệu Bản Sơn", Cầu Cầu tâm sự.

Nhưng áp lực không chỉ đến từ dư luận bên ngoài, mà từ cả cha mẹ. Theo QQ, để giữ gìn hình mẫu một gia đình ngôi sao chuẩn mực trong mắt công chúng, "thế hệ minh tinh F2" còn phải tuân thủ những khuôn mẫu do chính bố mẹ đặt ra.

QQ cho biết, 2 con gái của Lý Liên Kiệt được hoa hậu Lợi Trí dạy dỗ nghiêm khắc từ khi còn nhỏ. Để tránh tin tức mật trong gia đình bị phơi bày trước báo giới, Jane và Jetta không được chơi thân với quá 5 người bạn.

Cả hai cũng không được phép mua sắm hay nhận bất kỳ loại hàng hóa xa xỉ nào. Cách đây nhiều năm, Hoa hậu Hong Kong từng gửi trả lại hộp quà mà vợ chồng Hướng Hoa Cường tặng cho 2 ái nữ sau khi biết đồ bên trong là hàng hiệu đắt tiền.

Đặc biệt, để gò các con vào khuôn phép giáo dục phương Đông, vợ chồng nam diễn viên Hoa Mộc Lan đã đặt ra nguyên tắc "ba không" mà 2 con gái phải tuân thủ.

Thứ nhất, không dính vào chất cấm. Thứ hai, không suy nghĩ tiêu cực và có hành động dại dột là tự tử, hủy hoại bản thân. Thứ ba, phải trang bị kiến thức đầy đủ về hôn nhân và sức khỏe sinh sản trước khi quyết định kết hôn. Trong đó, việc mang thai khi đang ngồi trên giảng đường là điều tối kỵ Lý Liên Kiệt không chấp nhận.

Jane và Jetta phải sống theo khuôn khổ của người nổi tiếng để không ảnh hưởng đến hình ảnh ngôi sao của gia đình.

"Không giống như trong phim, cuộc sống của những đứa trẻ bị mang danh con nhà sao khốn khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người. Hãy nhìn sự nổi loạn của con trai Thành Long - Phùng Tổ Danh để thấy nhiều khi sống trong núi tiền và hào quang của cha mẹ chưa chắc đã tốt. 

Họ không chỉ chịu áp lực danh tiếng của bố mẹ, mà còn phải không ngừng phấn đấu trở thành hình mẫu tốt cho giới trẻ. Cuộc sống mỗi ngày nặng nề tựa như đeo chì trên lưng không phải ai cũng có thể vượt qua", Ifeng bình luận.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ