Cụ ông 80 tuổi nằng nặc đòi ly dị vì lý do không ai ngờ

Cụ ông 80 tuổi nằng nặc đòi ly dị vì lý do không ai ngờ

Trong bộ dạng thiểu não, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi, ông Vũ Xuân Hùng (tên nhân vật đã được thay đổi - Hà Nội) tìm đến luật sư nhờ giúp đỡ ly hôn. 

“Các anh làm thủ tục ly hôn cho tôi sớm. Tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Mấy chục năm nay tôi sống trong đau khổ, dày vò vì bị vợ lừa dối…”, ông Hùng nói.

Theo chia sẻ của ông Hùng, ông và người vợ có cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn 50 năm. Họ có với nhau ba người con (1 trai và 2 gái). Các con đều thành đạt, đảm đương vị trí quan trọng tại một cơ quan ở Hà Nội. 

Tuy nhiên ông khẳng định, mình chưa một ngày cảm thấy hạnh phúc kể từ khi con trai lớn ra đời.

Thời trẻ, hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết nhưng cuộc tình kết thúc sau 2 năm tìm hiểu. Họ nói lời chia tay vì những hiểu lầm, khúc mắc. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng, người yêu (vợ ông bây giờ) bất ngờ thông báo có bầu và khẳng định tác giả bào thai không ai khác chính là ông. Nhờ vậy họ tái hợp, tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc của gia đình nội, ngoại.

Thời gian đầu, cuộc sống diễn ra khá suôn sẻ, đôi vợ chồng trẻ sống trong căn hộ tập thể cùng hai gia đình khác. Mỗi gia đình được chia một khoảng không nhỏ ngăn cách nhau bằng các tấm ri đô. 

Ông Hùng thường xuyên công tác xa nhà, vài tháng mới có cơ hội về nhà thăm vợ một lần nhưng tình cảm vẫn luôn đong đầy. Cho đến khi vợ ông chuyển dạ sinh con trai đầu lòng, cuộc hôn nhân bắt đầu có những rạn nứt.

Trong một lần về thăm vợ, người hàng xóm bên cạnh nói đùa: “Sao thằng bé nhà anh chẳng có nét nào giống bố?”. Chẳng ai ngờ, lời nói đùa của người hàng xóm lại trở thành sự bứt rứt đeo đẳng, ám ảnh ông Hùng đến tận khi ông tạm biệt vợ, trở lại đơn vị công tác. 

Ông bắt đầu chột dạ và nghĩ tới khoảng thời gian hai người chia tay. “Lẽ nào cô ấy qua lại với người khác rồi đổ trách nhiệm cho mình?”, những câu hỏi đó luẩn quẩn trong tâm trí người đàn ông này.

Từ đó, ông bắt đầu tỏ thái độ hằn học, bóng gió chỉ trích bà không chung thủy, bắt ông "đổ vỏ". Gia đình đang êm ấm hạnh phúc, bỗng trở nên căng thẳng, mệt mỏi. 

Vợ ông Hùng vô cùng đau khổ vì bỗng nhiên chồng đối xử lạnh lẽo lại bóng gió những chuyện tai quái. Bà buồn tủi, sống thu mình lại.

Cuộc sống chung vẫn trôi qua, hai năm sau, vợ chồng ông tiếp tục chào đón con trai thứ hai. Lần này, ông cũng cho rằng đứa bé không phải con đẻ của mình bởi khi ấy ông đang công tác ở Hải Phòng, một tháng được về nhà 4 lần vào cuối tuần, hai vợ chồng ông gần gũi chuyện gối chăn không nhiều, sao lại có thể có đứa con thứ hai dễ dàng như vậy? Mặt khác, hai vợ chồng còn kế hoạch hóa nhưng vợ ông vẫn thông báo có tin vui.

Kể từ đó, nỗi nghi ngờ càng lớn dần nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ông thẳng thắn ngồi nói chuyện với bà về suy nghĩ của mình. Cứ thế, ông và bà sống chung một nhà như mặt trăng, mặt trời. 

Khi ông chuyển hẳn về Hà Nội, họ sinh thêm con gái út. Trong 3 đứa con của mình, ông Hùng chỉ thừa nhận đứa bé út là giọt máu của mình còn 2 đứa trẻ đầu, ông cho là con người khác.

Sau này, các con đã trưởng thành, lập gia đình nhưng ông vẫn không thôi dằn vặt vợ về những chuyện quá khứ. 

Sức chịu đựng có hạn, bà bỏ sang nhà con gái út ở còn ông sống với con trai lớn. Nhưng điều bất ngờ là người con luôn bị bố đinh ninh không phải máu mủ của mình lại hiếu thuận với ông nhất. Người con út thì giận bố có những cư xử lạnh nhạt với mẹ nên chị gần như bỏ mặc bố, chẳng bao giờ thăm hỏi.

Trong thời gian nghi ngờ vợ không chung thủy, ông Hùng từng yêu cầu 2 con lớn đi xét nghiệm ADN để làm rõ mối nghi ngờ nhưng cả hai đều từ chối. Ông Hùng chỉ mong muốn làm rõ trắng đen, tỏ nỗi hoài nghi để ra đi thanh thản nên mong luật sư hoàn thiện thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, sau khi nghe luật sư phân tích nếu quyết đưa sự việc đến cùng, tất cả các thành viên trong gia đình ông đều phải gánh chịu những tổn thương nặng nề. 

Hơn hết, vị luật sư khuyên ông nên từ bỏ ý định ly hôn và trở về hàn gắn tình cảm với gia đình mình. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất ở cái tuổi 80 này và trong hoàn cảnh của ông.

Nghe những lời nói chân tình của vị luật sư, cụ ông lặng người. Ông rơi nước mắt rồi từ biệt ra về. Ba ngày sau, vị luật sư đã nhận được cuộc điện thoại từ thân chủ 80 tuổi của mình. Ông không còn đau đớn dằn vặt, thay vào đó là giọng điệu đầy vui vẻ khi ông đã hàn gắn được tình cảm với vợ con một cách trọn vẹn.

Ông Hùng kể, buổi tối từ văn phòng luật sư trở về nhà, ông nhờ con dâu cả làm một mâm cơm tươm tất. Vào ngày hôm sau, ông mời tất cả các con và vợ tới ăn cơm tại nhà con trai cả. Khi gia đình quây quần đông đủ, ông nói lời xin lỗi với người bạn đời. Ông cho rằng nhiều năm qua ông đã dằn vặt bà, ông cũng xin lỗi các con vì những hành xử không đúng của mình. 

Trước lời chia sẻ của người cha ở tuổi gần đất xa trời, các con ông không ai cầm được nước mắt. Và gia đình lại ấm êm như trước. Hạnh phúc tuổi già của người đàn ông 80 tuổi có lẽ chỉ cần vậy.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.