Cô gái Phú Thọ bị bại não trở thành sinh viên đại học

Xuất hiện tại chương trình Điều ước thứ 7, chị Đinh Thị Thu Thảo (quê ở Phú Thọ, mẹ của em Nguyễn Mai Anh) cho biết, lúc Mai Anh được sinh ra, bác sĩ không có chẩn đoán nào về căn bệnh của em.

Sau 13 tháng, gia đình mới biết Mai Anh bị mắc chứng bệnh bại não thể co cứng.

“Tôi buồn lắm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu hàng. Khi bạn nhìn con với ánh mắt kỳ thị, tôi rất thương con”, chị nói.

“Kiến thức về bệnh bại não của chúng tôi lúc đó rất ít. Tôi chỉ nghĩ con mình bị tổn thương não bên vận động chứ không phải bên tư duy.

Cô gái Phú Thọ bị bại não trở thành sinh viên đại học ảnh 1
Chị Đinh Thị Thu Thảo, mẹ của Mai Anh.

Mai Anh chia sẻ, đi lại khó khăn, em phải trải qua các đợt phục hồi chức năng và phẫu thuật nhưng không thể khá hơn. Em chưa bao giờ đi đâu xa một mình, cuộc sống của em phải phụ thuộc rất nhiều vào người khác. Sau đó, tôi được bác sĩ cho biết nếu tiến hành phẫu thuật cũng không thể khỏi bệnh hoàn toàn. Chúng tôi đành trở về", chị Thảo tiếp tục nói trong nước mắt.

Trải qua 15 năm, chị Hảo luôn ở bên Mai Anh, động viên và đưa con đi tập vật lý trị liệu. Hiện Mai Anh đã đi lại được nhưng chỉ là đoạn đường ngắn và thường xuyên mất sức.

“Về mặt nhận thức, con không có vấn đề gì cả. Có lần, con nói với tôi là: “Con phải thi đỗ trường chuyên vì có cô nói với con là: 'Mai Anh cũng thi trường chuyên à?'", chị Thảo kể tiếp.

Người mẹ hiểu con mình cảm thấy buồn khi ai đó không có niềm tin vào con. Sau đó như một kỳ tích, Mai Anh đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Ước mơ trở thành một luật sư, cô gái đã thi vào ĐH Luật và trở thành tân sinh viên của trường.

Câu chuyện của Mai Anh đã trở thành động lực cho nhiều phụ huynh của nhiều em bé bị bại não khác.

Cô gái Phú Thọ bị bại não trở thành sinh viên đại học ảnh 2
Mai Anh.

Trên sân khấu chương trình, chia sẻ cùng phụ huynh của các em bé bại não, Mai Anh nói: “Để xứng đáng với việc được sinh ra trên đời này, con có nghĩa vụ phải hoàn thiện bản thân mình.Xuất hiện tại Điều ước thứ 7 lần này còn có hàng trăm em bé bị bại não đến từ mọi miền cả nước. Đồng hành cùng các em là cha mẹ. Họ đã chia sẻ và động viên nhau để không gục ngã trên bước đường song hành cùng con.

Trên bước đường đó không thể thiếu những người yêu thương con. Sự nỗ lực của bản thân con chỉ là một phần rất nhỏ, bố mẹ là một phần không thể thiếu.

Con hi vọng làm tốt để giữ cho niềm tự hào của mẹ không bị dập tắt. Con đã đỗ đại học, bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Con muốn nói với mọi người rằng: Hãy nỗ lực, thành quả sẽ đến với mọi người”.

Cô gái cũng chia sẻ, khi em đi học, các bạn luôn nghĩ em là người khác lạ và nhìn vào điểm yếu, sự khác biệt của em. 

Nhiều lúc, em cũng mong ước có một cơ thể hoàn thiện như các bạn khác nhưng bây giờ em có điều ước là “Người khác nhìn em để hoàn thiện bản thân mình".

Đồng hành cùng Mai Anh là người em gái Trúc Anh, đang học ĐH Dược. Họ đã gắn bó cùng nhau suốt tuổi thơ. Là em nhưng Trúc Anh luôn nhường cho Mai Anh cái bát đẹp, thìa đẹp, món ăn ngon... Cô em gái cũng luôn lăn xả để bảo vệ lúc ai đó có lời nói không hay về chị.

Trúc Anh được mời lên sân khấu trong giọt nước mắt của chị gái. “Khi mang căn bệnh, em đã không làm tròn nhiệm vụ của một người chị. Nếu có thể chọn lại, em vẫn chọn em là em gái. Em chỉ mong, em ấy bớt lo lắng và yên tâm về chị gái. Chị có thể không quan tâm nhiều thứ, không cần nhiều thứ nhưng chị chỉ muốn quan tâm em, chị chỉ cần em”, Mai Anh chia sẻ.

Trúc Anh cũng cho biết: “Em muốn mình luôn là điểm tựa, là người bạn luôn ở bên chị để hai chị em có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.

Chị ấy luôn có những nỗi sợ, sợ mọi người kỳ thị, dè bỉu. Em chỉ ước chị gái có thể vận động được như những người bình thường khác.

Cô gái Phú Thọ bị bại não trở thành sinh viên đại học ảnh 3
Mai Anh (trái) và Trúc Anh xuất hiện tại chương trình.

Khán giả xúc động khi Trúc Anh cho biết thêm, là con gái ai cũng thích mặc váy, em cũng vậy. Nhưng vì chị gái vận động khó, rất ít khi mặc váy nên em cũng từ bỏ sở thích của mình để hai chị em có thể hòa hợp với nhau nhất. Thể trạng kém là một sự thiệt thòi quá lớn. Em rất thương chị. Dù bây giờ ở xa nhau nhưng chị gái luôn là người em hướng tới đầu tiên", Trúc Anh chia sẻ.

Để nối liền khoảng cách của hai chị em, chương trình Điều ước thứ 7 cũng đã dành tặng một món quà cho em gái của Mai Anh - đó là một chiếc xe máy điện để cô có thể đến thăm chị gái mình thường xuyên hơn.

Câu chuyện của cô gái Mai Anh đã khiến nhiều khán giả - những người cha người mẹ có con bị bại não, xúc động. Nhiều giọt nước mắt đã rơi suốt chương trình.

"Dù các em mắc chứng bại não nặng hay ở thể nhẹ, mong chúng ta - những bậc phụ huynh, đừng bao giờ bỏ cuộc", mẹ của cô gái Mai Anh, nhấn mạnh.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ