Cô gái khỏa thân "chạy nước rút" ở ga Tokyo

Người phụ nữ đã chạy qua một trong những nhà ga tấp nập nhất thế giới nằm ở Tokyo trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nhà ga Shibuya là nơi cực kỳ đông người qua lại
Nhà ga Shibuya là nơi cực kỳ đông người qua lại

Hôm thứ Năm vừa rồi, cư dân mạng đã chia sẻ trên Twitter về trải nghiệm kỳ lạ khi nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân chạy xuyên qua ga Tokyo Shibuya.

Theo HuffPost Nhật Bản, vụ việc xảy ra không lâu trước 11 giờ 30 phút trưa ngày 21/3 còn theo báo SoraNews24, cùng khoảng thời gian bài đăng được chia sẻ trên Twitter, một nhân chứng tại hiện trường đã báo tin cho cảnh sát với hy vọng họ sẽ đến nhà ga và nhanh chóng bắt người phụ nữ lại.

"Một người phụ nữ đang chạy nước rút qua ga Shibuya trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Cực kỳ đáng sợ", người dùng mạng xã hội Twitter cho biết.

"Có một người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân đang chạy vòng quanh trong ga Shibuya. Hoàn toàn sợ hãi...", một tài khoản Twitter khác kể lại.

Tuy nhiên, cả cư dân mạng lẫn những người có mặt tại ga Shibuya khi đó đều bối rối khi cảnh sát không hề thực hiện một vụ bắt giữ nào. Người phụ nữ dược cho là không sở hữu bất cứ vật phẩm hay vũ khí nguy hiểm nào, dường như không có ý định gây hại cho người đi đường và cũng không chịu ảnh hưởng của ma túy.

"Người phụ nữ không có ý định phạm tội. Vì vậy, hãy để tâm trí bạn thoải mái", một phát ngôn viên của cảnh sát thủ đô Tokyo khu vực Shibuya nói.

Một người dùng mạng xã hội đã đưa ra lý lẽ cho vụ việc này: "Tại sao cảnh sát không bắt giữ cô ấy? Họ sẽ bắt giữ một người đàn ông làm điều đó, phải không?".

Dù động cơ chính xác cho hành vi chạy khỏa thân giữa nơi đông người của cô gái chưa rõ ràng nhưng cảnh sát cho biết cô chỉ cảm thấy muốn chạy và khỏa thân trong khi làm điều đó. Và vô tình, nơi cô chạy lại là một trong những nhà ga đông nhất thế giới.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ