Cô gái đến từ hôm qua - người mẹ ngày hôm nay

Cô gái đến từ hôm qua -  người mẹ  ngày hôm nay

Thật may là ê-kíp thực hiện chương trình vẫn nỗ lực hết mình để giữ được một món ăn tinh thần quý giá đã đi vào lòng người được diễn ra, dù không có khán giả trực tiếp tại trường quay.

Món quà tặng đáng yêu

Nhưng nhiều khán giả yêu mến chương trình, kiên nhẫn, đã đợi được món quà tặng đáng yêu này vào ngày 29/3/2020. Cảm ơn những người làm chương trình đã đưa đến những khách mời thật tuyệt: Ca sĩ Mỹ Linh, nhà báo, nhà thơ Hữu Việt, nhà báo Minh Trí và những ca sĩ đang được mến mộ khác.

Thoát ra khỏi đại dịch ám ảnh, khán giả được lắng lại bình yên trong điệu nhạc, hồi ức của khách mời về vẻ đẹp riêng biệt, duyên dáng của những cô gái Việt Nam trong tà áo dài màu trắng tinh khôi. Vẻ đẹp ấy đã được nâng lên thành biểu tượng của tà áo dài trắng, của hương ngọc lan, của màu xanh mái tóc miên man dài… Đó là vẻ đẹp mang tính thiền tinh tế.

Nếu như nhà báo Minh Trí có vẻ tiếc nuối vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của cô gái đến từ hôm qua, giờ đã trở thành người mẹ tảo tần, với bao lo toan vất vả, thì ca sĩ Mỹ Linh lại tin tưởng vào sự thay đổi. 

Nữ ca sĩ tóc ngắn, một người dường như quá táo bạo và đã thành công khi khắc ghi trong lòng công chúng một vẻ đẹp khác của thanh xuân. Đó là vẻ đẹp tinh nghịch, sôi nổi, hiện đại thêm một lần nữa được nữ ca sĩ khẳng định quan điểm thông thoáng của mình khi thán phục sự thay đổi, nét khác biệt của các thanh nữ Việt trong thời toàn cầu hóa.

Còn bản thân tôi, cách nay chừng 27 năm, tôi đã từng ngậm ngùi tiếc nuối hình ảnh mẹ tôi thời trẻ. Tôi đã thắt lòng lại khi mẹ tôi gày rạc đi, mái tóc xơ bạc và rụng vơi hơn nửa phần. Mẹ tôi thực sự chuyển sang một giai đoạn khác, trở thành một bà già nhưng tôi thì lại khó chấp nhận. Tôi muốn mẹ tôi mãi là “cô gái đến từ hôm qua”. 

Cô gái đến từ hôm qua -  người mẹ  ngày hôm nay ảnh 1
Nhà thơ Hữu Việt - Khách mời trong chương trình “Quán thanh xuân”.

Dù mẹ đã sinh nở bốn lần, nhưng mẹ tuyệt đẹp trong mắt tôi, với chiếc quần lụa đen óng, chiếc áo kẻ xanh may chiết ly khéo léo tôn đường cong nơi ngực và eo lưng thon của mẹ, nhất là mái tóc dài quá hông, dày mượt thanh xuân, mẹ thường tết lại thành một cái đuôi sam duyên dáng sau lưng… 

Tôi thường đứng tựa cổng, nhìn theo dáng mẹ thương yêu và đẹp đẽ, cong người trên chiếc xe đạp Mi-pha, đi hút khỏi ngõ dài để đến trường dạy học.

Sau này, khi trưởng thành, tôi đã không còn tiếc nuối vẻ đẹp xưa của mẹ nữa. Tôi chấp nhận nét đẹp hiện hữu của mẹ hôm nay. Tôi lắng nghe âm thanh tự nhiên, tự tại, khỏe khoắn trong giọng nói của mẹ, tôi thưởng thức những món quê mẹ nấu mỗi cuối tuần, ngắm mẹ tất tả từ nhà trên xuống nhà dưới dọn dẹp, xem mẹ tỉa hoa, bón rau, bình tĩnh đọc báo bên hiên nhà, dưới ánh sáng chiều thu vàng đậm… 

Cô gái đến từ hôm qua -  người mẹ  ngày hôm nay ảnh 2
Một cảnh hậu trường.

Mẹ thể hiện vẻ đẹp của mình trọn vẹn, trong nghĩa sống cho các con, cháu, cho sự già đi theo năm tháng của mẹ. Tôi cũng bình tĩnh cảm nhận rằng, nét thanh xuân thời trẻ đã đượm đủ thời gian và ý nghĩa sống, để chuyển hóa thành dáng nét nhẹ nhõm, chậm rãi, sang vẻ thanh thản, an nhiên của mẹ hôm nay. 

Mẹ đã đủ trẻ trung, để bình tĩnh già đi, mẹ đã đủ duyên để thoải mái thoát khỏi ràng buộc của cái đẹp ngoại thân vốn luôn ám ảnh con người. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.