Phát hiện điều kinh hoàng giấu trong bộ sưu tập búp bê của nhà báo thiên tài

Nhà báo thiên tài nhưng kỳ dị

Anatoly Moskvin, 52 tuổi, sống tại thành phố Nizhny Novgorod, nước Nga, đã từng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Ông là nhà báo, nhà sử học, triết học và giảng dạy ở cấp đại học. 

Anatoly thông thạo 13 thứ tiếng, được đi du lịch đó đây và tạo dựng được nhiều thành tựu. Ngoài ra, Anatoly còn tự nhận mình là một chuyên gia về nghĩa trang. Những thành tựu của ông được đồng nghiệp coi là "vô giá".

Trước đây, Anatoly từng nói về nguyên nhân khiến ông tin vào ma thuật và quan tâm tới thi thể người chết. Mọi chuyện bắt đầu tự một sự cố năm 1979, khi ông Anatoly mới 13 tuổi. Ông đang trên đường từ trường về nhà thì bị một nhóm người mặc áo đen giữ lại, sau đó đưa tới một đám tang của bé gái 11 tuổi. 

Tại đây, ông Anatoly đã bị ép hôn lên xác chết của bé gái. Sau đó, mẹ của bé gái đã đeo một chiếc nhẫn lên tay ông Anatoly, một chiếc còn lại đeo lên thi thể con gái mình. Từ sau đó, Anatoly bắt đầu có niềm tin vào ma thuật và sự quan tâm đặc biệt với xác chết.

Anatoly từng được nhiều người ngưỡng mộ và gọi là "thiên tài ngôn ngữ" khi biết 13 thứ tiếng.
Anatoly từng được nhiều người ngưỡng mộ và gọi là "thiên tài ngôn ngữ" khi biết 13 thứ tiếng.

Anatoly còn từng kể rằng, ông ta đã lang thang khắp các nghĩa trang từ khi học lớp 7, thường xuyên uống nước từ những vũng nước đọng, ngủ qua đêm trong các đống cỏ khô hoặc thậm chí, ngủ trong quan tài mà người ta chuẩn bị sẵn cho người chết.

Từ năm 2005 đến 2007, Anatoly đã đến thăm 752 nghĩa trang tại thành phố Nizhny Novgorod, ghi chép về những thông tin ông ta thu thập được về những người chết. Anatoly tuyên bố: "Tôi tin không ai biết nhiều về các thi thể hơn tôi".

Bộ sưu tập búp bê của "ác quỷ"

Năm 2009, một số người dân sống tại thành phố Nizhny Novgorod bắt đầu nhận thấy phần mộ của người thân bị xúc phạm, thậm chí bị đào bới lên. Điểm chung của những ngôi mộ này đều là của trẻ em gái hoặc cô gái trẻ tuổi.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, ông Valery Gribaki, ban đầu cho rằng việc này là hành động của một số tổ chức cực đoan hoặc giáo phái bí ẩn. Do đó, ông đã tăng cường các đơn vị cảnh sát, thành lập các nhóm thám tử để điều tra trên diện rộng. 

Tuy nhiên trong suốt 2 năm, họ không phát hiện bất cứ tình tiết gì khả thi. Những ngôi mộ thì vẫn tiếp tục bị xâm phạm mà không ai biết tại sao, chỉ có gia đình của những nạn nhân bị đau đớn và phẫn nộ.

29 con búp bê của Anatoly cất giữ trong nhà thực chất là xác ướp của 29 cô gái.
29 con búp bê của Anatoly cất giữ trong nhà thực chất là xác ướp của 29 cô gái.

Tới năm 2011, cảnh sát đi tuần tra nghĩa trang đã phát hiện điều bất thường khi thấy ông Anatoly thường xuyên quẩn quanh các nghĩa trang. Ban đầu, Anatoly nói rằng ông ta chỉ đang nghiên cứu về nghĩa trang và xác chết như bao năm qua vẫn làm. 

Tuy nhiên sau đó, một người hàng xóm của Anatoly khai rằng đã từng vài lần nhìn thấy ông ta đi về giữa đêm, trên tay vác những túi đen nặng trĩu.

Xâu chuỗi những tình tiết lại với nhau, cảnh sát tin chắc rằng Anatoly có liên quan tới những ngôi mộ nên đã cử người tới nhà ông ta khám xét. 

Tại đây, họ tìm thấy 29 con búp bê từ cỡ nhỏ tới lớn. Điều kinh hãi nhất nằm ở bên trong những con búp bê này. Đó không phải là búp bê thông thường mà bên trong chính là thi thể của những cô gái trong độ tuổi từ 3-25 tuổi. 

Vụ việc gây chấn động toàn bộ nước Nga và Anatoly được đặt cho những biệt danh đáng sợ như "Chúa tể xác ướp" hay "Kẻ nghiện xác ướp". Ông ta bị bắt giữ vào năm 2011.

Bộ sưu tập búp bê của Anatoly nhìn bề ngoài chỉ hơi đáng sợ một chút nhưng không quá đáng ngờ. Chính bố mẹ của ông ta còn sốc khi biết sự thật: "Chúng tôi đã nhìn thấy những con búp bê này nhưng chưa bao giờ nghi ngờ có thi thể người bên trong. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó là sở thích sưu tập búp bê cỡ lớn của con trai chứ chưa bao giờ thấy hành động đó là sai trái".

Bố mẹ của Anatoly không biết gì về tội ác của ông ta.

Bố mẹ của Anatoly không biết gì về tội ác của ông ta.

29 con búp bê trông như búp bê cổ, được mặt quần áo đẹp, đi giày cao cổ, thậm chí được trang điểm. Tất cả chỉ là lớp ngụy trang mà chính tay Anatoly đã tạo nên nhằm che mắt người khác. 

Hắn còn cho máy phát nhạc vào ngực búp bê để tạo tiếng động như búp bê đồ chơi. Kinh dị hơn, Anatoly còn chăm sóc, nói chuyện và chơi với những con búp bê của mình.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện thêm một số đồ đạc và quần áo bên trong con búp bê, là bộ đồ nạn nhân đã mặc khi chết. Một xác ướp có chứa mảnh bia mộ ghi danh tính, một xác ướp khác có cả thẻ bệnh viện ghi rõ ngày tháng và nguyên nhân cái chết của cô gái. Thi thể bị Anatoly cất giữ lâu nhất lên tới 9 năm.

Thú nhận tội ác

Trong phiên tòa năm 2013, Anatoly đã thừa nhận rằng hắn từng đào trộm 150 ngôi mộ trong hơn 700 nghĩa trang để tạo nên bộ sưu tập búp bê của mình. Tuy nhiên cuối cùng, Anatoly chỉ giữ lại 29 thi thể rồi ướp xác bằng dung dịch muối và baking soda tự chế.

Khi được hỏi nguyên nhân của hành động "ác quỷ" này, Anatoly nói rằng vì ông ta rất cô đơn. Anatoly độc thân và ước mơ lớn nhất đời là có con nhưng vì không kiếm được nhiều tiền, ông ta bị các cơ quan cho nhận con nuôi từ chối. 

Cộng với nỗi ám ảnh về thi thể từ nhỏ, ông ta đã nghĩ ra cách đào trộm mộ của các cô gái để đem về nhà cất giữ.

Anatoly thú nhận tội ác nhưng không thể thụ án vì bị tâm thần phân liệt.
Anatoly thú nhận tội ác nhưng không thể thụ án vì bị tâm thần phân liệt.

Trong một lần xét xử, Anatoly tuyên bố rằng ông ta yêu tất cả những thi thể này và coi chúng như con gái mình. Anatoly thậm chí còn nói với phụ huynh của các nạn nhân rằng: "Các người đã bỏ rơi con gái của mình, tôi mang các em về và làm ấm cho các em". Người đàn ông này tin rằng một ngày có thể làm những thi thể sống lại.

Tại tòa án, Anatoly bị tuyên 44 tội về xúc phạm phần mộ và lạm dụng thi thể người chết. Tuy nhiên, điều ngang trái là ông ta được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, do đó không đủ điều kiện để thụ án.

Tòa đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử để ông ta được điều trị. Tính đến tháng 9/2018, Anatoly vẫn tiếp tục điều trị bệnh tại nhà của mình.

Nỗi đau của người ở lại

Anatoly chưa bao giờ phải ngồi tù nhưng gia đình của các nạn nhân lại nghĩ khác. Họ cho rằng ông ta phải bị nhốt trong tù suốt quãng đời còn lại thì mới trả giá cho những hành động đáng sợ của mình.

Cô Natalia Chardymova, mẹ của nạn nhân đầu tiên, chia sẻ: "Ông ta là một nỗi sợ hãi, đã khủng bố cuộc sống của chúng tôi. Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện ông ta có thể tự do đi đến nơi mà ông ta muốn. Cả gia đình tôi và gia đình những nạn nhân khác đều không thể ngủ yên. 

Ông ta cần được theo dõi. Tôi nhấn mạnh phải là một bản án chung thân. Không chỉ dưới sự giám sát y tế, ông ta cần bị cấm quyền di chuyển tự do".

Sau nhiều năm, cô Natalia vẫn đau đớn khi nhắc về con gái mình.
Sau nhiều năm, cô Natalia vẫn đau đớn khi nhắc về con gái mình.

Con gái của cô Natalia là Olga bị một kẻ nghiện ma túy sát hại vào năm 2002 nhưng 10 năm sau, vào ngày 5/10/2002, cô cùng cảnh sát khai quật mộ con gái thì sốc nặng khi thấy hài cốt đã biến mất. 

Đến khi biết thi thể con gái mình đã bị người khác giữ, cô Natalia suy sụp đến tuyệt vọng. 

Các công tố viên vẫn không buông bỏ sự việc này và chờ một ngày ông Anatoly khỏe lại để tuyên án. Bên cạnh đó, tội ác của Anatoly cũng liên lụy tới những người xung quanh ông ta. 

Tất cả các đồng nghiệp đều không hợp tác cùng ông ta nữa. Đau đớn nhất là bố mẹ của Anatoly bị cả cộng đồng tẩy chay và đe dọa. Mẹ của Anatoly đã từng có ý định tự tử nhưng bất thành. Hiện nay, họ vẫn đang sống trong bệnh tật và sự tủi hổ.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…