Khâm phục bà mẹ vừa thi vừa ẵm con

GD&TĐ - Bức ảnh chụp một phụ nữ ngồi bệt trên sàn địa điểm thi, vừa làm bài thi vừa bế dỗ đứa con còn ẵm ngửa đang được lan truyền chóng mặt trên mạng.

Khâm phục bà mẹ vừa thi vừa ẵm con
hy hữu,thi đại học,Afghanistan

Cảnh tương hy hữu xảy ra tại một trường đại học tư thục ở tỉnh Daykundi thuộc Afghanistan.

Theo lời kể của Yahya Erfan, giảng viên coi thi vào thời điểm đó, người phụ nữ trong bức ảnh gây sốt là Jahan Taab, 25 tuổi. Cô đang tham gia kỳ thi tuyển đầu vào Khoa xã hội học thuộc Học viện Nasirkhosraw ở thành phố Nilli, thì đứa con 2 tháng tuổi bắt đầu khóc.

Vì vậy, bà mẹ trẻ vội rời bàn, ngồi bệt xuống sàn, vừa bế dỗ con, vừa tiếp tục làm bài thi. Cảnh tượng gây xúc động mạnh đến mức giám thị Erfan đã rút ngay điện thoại của mình để chụp lại vài bức ảnh, rồi chia sẻ chúng lên trang Facebook cá nhân.

"Sự việc thật đáng kinh ngạc. Mọi thí sinh khác đều ngưỡng mộ cô ấy", ông Erfan tiết lộ với hãng thông tấn CNN.

Vị giám thị chia sẻ thêm, Tabb có ba con nhỏ. Cô đã đi mất khoảng 6 - 8 tiếng từ làng Hoshto của mình ở quận Miramar để tới Nilli thi. May mắn là, bà mẹ trẻ đã thi đỗ với 152 điểm.

hy hữu,thi đại học,Afghanistan
 
 Tabb hiện muốn được theo học Khoa xã hội học ở Học viện Nasirkhosraw. Song, nhật báo Etilatrooz dẫn lời Tabb cho hay, vì hoàn cảnh gia đình (chồng cô là một nông dân và gia đình hiện tại khá nghèo) nên cô sợ mình không thể chi trả được tiền học. Học phí ở Nasirkhosraw vào khoảng 10.000 - 12.000 Afghani (đồng nội tệ của Afghanistan), tương đương 143 - 172 USD. Tabb đã phải xin tài trợ của chính quyền để theo đuổi giấc mơ học đại học của mình.

Ngưỡng mộ nghị lực phi thường và khát vọng vươn lên của Tabb, một tổ chức của Anh có tên Hiệp hội thanh niên Afghanistan đang tiến hành gây quỹ GoFundMe để giúp đỡ việc học hành của cô. Marjan Asadullah, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, cũng kêu gọi các câu lạc bộ trong các trường đại học Afghanistan cùng tham gia gây quỹ tài trợ cho bà mẹ trẻ hiếu học.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ