Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“

Những tảng than cục trôi dưới sông xứng đáng gọi là "ngọc trai đen" chứ không phải "vàng đen" thì người ta mới lặn ngụp để mò như thế này.

Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“
Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 1Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 2Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 3Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 4Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 5Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 6Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 7Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 8Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 9Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 10Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 11Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 12Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 13Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 14Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 15Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò “ngọc trai đen“ ảnh 16
 Theo báo Quảng Ninh (baoquangninh.com.vn), người dân nơi đây, sau trận “đại hồng thủy”, biết dòng sông Mông Dương có than cục trôi, nên nhiều người dân TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngâm mình hàng giờ dưới nước, bất chấp nguy hiểm để kiếm thêm chút thu nhập.
Theo Báo Quảng Ninh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ