Chồng mê cờ bạc mang cả vợ con ra gán nợ

GD&TĐ - Một người vợ, người mẹ ở Ấn Độ đã phải nộp đơn ly hôn sau khi ông chồng mê đỏ đen đem cả gia đình ra gán nợ và thua mất con.

Chồng mê cờ bạc mang cả vợ con ra gán nợ
 Ảnh minh họa

Ban đầu, anh Moshin ở New Delhi, đã mang cả vợ và hai con ra gán nợ nhưng vì vợ quá tức giận và phản đối kịch liệt nên món nợ được giảm xuống còn... một người con trai.

Sự việc diễn ra từ năm 2015 nhưng chỉ mới được biết đến gần đây khi cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra.

Theo bản báo cáo, Moshin là con nghiện cờ bạc khét tiếng. Ngày định mệnh đó, Moshin đánh bạc cùng một người đàn ông khác có tên Imran. Anh quyết định mang cả vợ và hai con lên chiếu cược và thua hoàn toàn.

Imran liền đi đến nhà Moshin để lấy "phần thưởng" nhưng vợ của Moshin phản đối dữ dội sau khi nghe tin nên đã gọi trưởng làng đến phân xử. Thế nhưng gia đình của Moshin vẫn tan đàn xẻ nghé khi quyết định được đưa ra là Moshin phải trả cho Imran một người con trai của mình.

Vợ chồng Moshin lấy nhau từ năm 2012, thế nhưng sau vụ việc đau lòng, người vợ đã đệ đơn ly hôn và tái giá với một người khác. Cô còn muốn nộp đơn khiếu nại thế nhưng bị nhiều phòng cảnh sát làm ngơ suốt hai năm.

Cuối cùng cô phải gửi kiến nghị đến tòa án quận và được thẩm phán ra lệnh điều tra vụ việc.

Điều tra viên hiện đang tìm kiếm Imran nhưng ông này đã đi khỏi nhà.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ