Chiếc lá kì lạ cứ cọ vào tay là ra nhựa trắng, nhưng chớp mắt lại biến mất

Xã hội càng phát triển, công nghệ càng tiến bộ, song hành với sự hiện đại ngày nay thì tuổi thơ của thế hệ bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. 

Những trò chơi ngày bé như ô ăn quan, trốn - tìm, nhảy dây hay bắn bi, nhảy ngựa... dường như khá lạ lẫm với những đứa trẻ ở thành phố, thay vào đó là những trung tâm thương mại, là bể bơi và các khu vui chơi sầm uất.

Giữa những thay đổi nhanh chóng như vậy, người ta thường lưu lại, níu giữ những thói quen ngày bé, những trò chơi gắn liền với tuổi thơ để đôi khi, chúng giúp ta nhớ về những tháng ngày thơ bé trong trẻo, đơn giản nhưng vô cùng đáng nhớ. 

Điển hình như trò "nghịch ngợm" dưới đây mà một cô gái trẻ có nickname L.B vừa đăng tải lên mạng xã hội. 

Trong đoạn clip ngắn, cô gái dùng tay bứt lá, sau đó chà nhẹ nhựa từ lá cây vào lòng bàn tay, 1 lúc sau, bàn tay có màu trắng hệt như nhựa hoặc như xà phòng vậy.

Nhìn thì thật lạ, nhưng đây lại là thứ trò chơi năm nào khiến hàng nghìn người ngỡ ngàng nhớ lại tuổi thơ.

Hình ảnh thú vị này ngay lập tức đã khiến dân mạng đi từ bất ngờ cho đến thích thú. Nhiều người dùng mạng tỏ ra cực tò mò vì lần đầu họ được nhìn thấy điều đặc biệt đến vậy. Song số khác lại rất thích vì đây được xem là trò chơi quen thuộc thời thơ ấu.

Cô gái trẻ bứt lá bôi ra lòng bàn tay và bất ngờ lòng bàn tay có màu trắng đục như xà phòng vậy.

Được biết, thứ lá "kì diệu" này chính là lá của cây duối gai (hay còn được gọi với tên khác là Ruối hay sompo). Không chỉ là trò chơi tuổi thơ của nhiều người, đây còn là loài cây có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn trẻ cho biết, ngày bé thường dùng nhựa lá duối để... sơn móng tay, thậm chí để còn dùng làm... cây bút xoá nữa. Không chỉ vậy, quả duối theo nhiều người còn có mùi vị khá ngon.

Có thể với mỗi chúng ta, tuổi thơ ở mỗi vùng miền thường gắn với những trò chơi mang đặc trưng khác nhau, nhưng tựu trung lại, đó là những trò chơi mà có lẽ, chỉ đám trẻ nhỏ nghịch ngợm mới nghĩ ra được. 

Nhớ về những điều đôi khi ngốc nghếch ấy nhưng lại khiến tâm hồn chúng ta trở nên thoải mái và nhẹ nhõm biết bao nhiêu, giống như trò nghịch ngợm hết sức giản đơn kia vậy.

Vậy còn bạn, tuổi thơ của bạn còn gắn với những trò chơi nào khác hay không?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ