“Chốn thần tiên” ở Huế trở thành nơi… bò gặm cỏ

Được đầu tư với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng nhiều năm qua khu du lịch sinh thái Hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế “đắp chiếu”, các công trình hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và nay trở thành nơi chăn bò, câu cá của người dân địa phương.

“Chốn thần tiên” ở Huế trở thành nơi… bò gặm cỏ
“Chốn thần tiên” ở Huế trở thành nơi… bò gặm cỏ ảnh 1

Cách TP.Huế chưa tới 10km theo hướng tây nam, khu du lịch sinh thái Hồ Thủy Tiên được Cty Du lịch cố đô đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 70 tỉ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2004.

Cách TP.Huế chưa tới 10km theo hướng tây nam, khu du lịch sinh thái Hồ Thủy Tiên được Cty Du lịch cố đô đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 70 tỉ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2004.

Sau đó, khu du lịch được chuyển giao cho một Cty ở Hà Nội, nhưng thay vì tiếp tục đầu tư, khai thác, đơn vị này nhiều năm qua đã bỏ hoang khiến các công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Phối cảnh bị đập bể, mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi dưới nền gạch.

Không ai có thể nhận ra đây là sân khấu nhạc nước với hàng trăm chỗ ngồi.

Còn đây, Thế giới ảo đã trở nên toang hoác.

Nàng tiên cá này nhiều năm không được “vệ sinh”.

Khu Thủy Cung - công trình lớn nhất, đẹp nhất trong khu du lịch cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Vôi vữa rơi khắp lối vào, các hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.

Tại đây, có 6 bảo vệ thay nhau gác cổng, bán vé 10 nghìn/ lượt cho những ai muốn vào chơi, chụp ảnh...

Do không chăm sóc, nhắc nhở nên du khách viết bậy, vẽ bậy lên tường rất mất mỹ quan.

Đã từng có trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Festival Huế 2004, để lại nhiều tác phẩm đẹp và nay trở thành nơi buộc bò.

Khuôn viên được người dân tận dụng chăn thả bò.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ