Choáng váng với số lượng người yêu cũ của bạn gái

Lâu ngày gặp lại bạn cũ, Peter niềm nở hỏi thăm:

Choáng váng với số lượng người yêu cũ của bạn gái
Choáng váng vì số lượng người yêu cũ của bạn gái

- Ồ Thomas, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu khỏe chứ?

Thomas gượng:

- Ừ cũng khỏe.

- Tình hình cậu và Rosie tiến triển đến mức nào rồi? - Peter nháy mắt.

Thomas thở dài:

- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến đêm hôm qua.

Peter tò mò:

- Chuyện gì xảy ra đêm qua?

Thomas từ tốn kể:

- Chẳng là hôm qua tớ và Rosie chơi trò nói thật về số người yêu cũ. Rosie bảo số người yêu cũ của cô ấy chỉ tính bằng một bàn tay là đủ.

Peter cười:

- Ôi, như thế là quá tuyệt rồi! Trước khi quen Rosie, cậu ít gì cũng yêu hơn chục nàng. Tính ra lịch sử tình trường của Rosie còn tốt hơn cậu nhiều.

Thomas ngao ngán:

- Tớ cũng tưởng thế cho tới khi cô ấy rút máy tính ra bằng một bàn tay.

- !!!

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ