Chờ vợ bên ngoài phòng sinh mổ lần 3, chồng ngã quỵ khi nghe thông báo của bác sĩ

Với mỗi người phụ nữ, sinh nở luôn là “cửa mả” và đôi khi họ phải đối mặt với những rủi ro đánh đối bằng chính mạng sống của mình.

Chờ vợ bên ngoài phòng sinh mổ lần 3, chồng ngã quỵ khi nghe thông báo của bác sĩ

Một câu chuyện có thực đã được phát trên truyền hình mới đây khiến nhiều người không khỏi xót xa, đau đớn khi người phụ nữ mang thai, sinh nở.

Theo đó, Lin Qin (sinh sống tại Trung Quốc), 38 tuổi đã trải qua 2 lần sinh nở và đây là đứa con thứ 3 của vợ chồng cô. Mặc dù ngay từ khi mang bầu, bà mẹ này đã được cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra khi sinh mổ nhiều lần nhưng cô Lin vẫn chấp nhận giữ lại em bé này.

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 1

Lin Qin đã từng trải qua 2 lần sinh mổ trước đó. 

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 2

Ca sinh của bà mẹ này khiến các bác sĩ không khỏi lo lắng. 

May mắn, Lin Qin có thai kỳ khá khỏe mạnh cho đến khi ca sinh mổ diễn ra. Sản phụ bất ngờ bị chảy máu nhiều và không thể cầm máu do nhau cài răng lược – một tình trạng khiến nhau thai bám chặt vào thành tử cung. Dù bệnh viện đã chuẩn bị một lượng máu lớn dự bị nhưng tình hình sản phụ vẫn khiến các bác sĩ nhiều kinh nghiệm phải nhăn mặt.

Cuối cùng, các bác sĩ đã quyết định sẽ phải cắt bỏ tử cung của bà mẹ 38 tuổi này vì lượng máu mất đi quá lớn và không thể cầm máu được. Sau khi nghe thông báo của bác sĩ, chồng của cô Lin ở ngoài phòng sinh đã ngã quỵ, liên tục nhờ bác sĩ cứu vợ mình. 

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 3

Lin Qin bị nhau cài răng lược mất khá nhiều máu. 

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 4
cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 5

Các sĩ nhanh chóng cấp cứu cho sản phụ 38 tuổi này. 

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 6

Với mỗi người phụ nữ, tử cung vô cùng quan trọng. Tuy nhiên để giữ mạng sống của sản phụ trong trường hợp này không còn cách nào khác.

Và sau khi gia đình ký giấy đồng ý cắt bỏ tử cung, tính mạng của Lin Qin đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, em bé thứ 3 của gia đình cũng chào đời khỏe mạnh. Toàn bộ ca sinh của Lin Qin đã sử dụng tới 10 lít máu – tương đương với 3 lần lượng máu trong cơ thể.

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 7

Gia đình ký giấy đồng ý cắt bỏ tử cung để cứu sản phụ. 

Vượt qua cơn nguy kịch, Lin Qin nhìn sang đứa con bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc rồi bật khóc: “Phụ nữ thật khổ. Tôi ước giá mình là đàn ông.”

Theo các bác sĩ sản khoa, sản phụ sinh mổ nhiều lần và liền nhau có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Lin Qin là giữ được mạng sống của mình.

cho vo ben ngoai phong sinh mo lan 3, chong nga quy khi nghe thong bao cua bac si - 8

Bà mẹ U40 may mắn đã giữ được tính mạng.

Khi sinh con, sản phụ có thể phải đối mặt với những nguy cơ chết người như: tăng huyết áp, xuất huyết sản khoa hoặc vỡ tử cung… Ngoài ra, những vấn đề như sản phụ mắc nhau cài răng lược, thuyên tắc ối, vỡ ối sớm, sa dây rốn… cũng vô cùng nguy hiểm.

Theo Eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ