“Chết cười” 1001 biểu cảm của các bé khi mới ngủ dậy

Biểu cảm ngơ ngác của lũ trẻ khi ngủ dậy như muốn nói với cha mẹ: "Đây là đâu? Tôi là ai".

Bé gái này trông khá vui vẻ khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành.
Bé gái này trông khá vui vẻ khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành.

Với những gia đình đang nuôi con nhỏ thì chắc chắn đã nhiều lần phải cười "sái quái hàm" bởi những hành động đáng yêu lũ trẻ. Phải công nhận là các bé dù đang khóc mếu, giận dỗi hay buồn ngủ... thì biểu cảm trên khuôn mặt chúng luôn khiến cha mẹ cười lăn, cười bò và phải rút máy ra chụp lại ngay lập tức để lưu giữ làm kỉ niệm.

Và đặc biệt không thể không kể đến đó là những lúc các bé vừa mới ngủ dậy, có lẽ vì đang ngủ ngon nên khi tỉnh mặt mũi bé nào trông cũng thẫn thờ, có bé còn cáu kỉnh nữa chứ:

Bây giờ hãy cùng xem ngay những biểu cảm có 1-0-2 của các bé khi vừa mới ngủ dậy nhé, đảm bảo bạn sẽ chẳng thể nhịn cười đâu: 

Đây là đâu và tôi là ai?

Mẹ ơi con vẫn còn buổn ngủ lắm!

Mặt mũi thì ngơ ngác, tóc tai thì rối bù.

Còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà mẹ cứ lôi ra để chụp ảnh.

Khuôn mặt vẫn còn "phê pha" do chưa tỉnh hẳn giấc.

Em bé này ngủ dậy mặt mũi tươi như hoa, hai tay còn giơ lên làm dáng rất điệu.

Mẹ cho con ngủ tiếp có được không?

Mặt em vẫn còn "ngáo ngơ" lắm sau khi tỉnh dậy.

Hu hu mẹ ơi con đã muốn dậy đâu.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.